Em và bạn trai quen 4 năm rồi, bắt đầu là du học sinh sống xa nhà thì nương tựa vào nhau, rồi lửa gần rơm thế là yêu nhau. Nói chung cả hai đứa thương nhau lắm, anh ý chiều em và lo cho em từng tí một. Kiểu 4 năm rồi mà chỉ cần xa một ngày thôi là cũng đủ nhớ da diết :o
Nhưng mà từ hồi mới yêu, em đã nghe anh ấy bảo mẹ ảnh rất khó, khó theo kiểu cổ hũ của các bà cô ý. Ảnh rất thương mẹ, kiểu mẹ thèm ăn gì là mua về ngay, nhưng lại không thích nghe lời mẹ, vì ảnh nói mẹ ảnh có nhiều cái vô lí lắm, ảnh không chịu được. Một năm chắc ảnh chỉ liên lạc gọi điện về cho mẹ 3-4 lần, mỗi lần nói chắc không tới 10 phút nhưng lại rất thường gửi tiền, quà cáp, và những thứ đắt tiền khác về cho mẹ (nhờ bạn bè cầm về VN dùm)
Cũng bởi vì phức tạp như vậy nên ảnh không nói vụ ảnh với em yêu nhau, cho mãi đến hôm qua thì ảnh mới nói (vì ảnh mời ba mẹ sang Singapore để chơi và để công bố luôn, vì tụi em còn phải tính đám cưới trong tương lai gần nữa chứ)
Nói thêm một chút là trong vòng 4 năm qua cũng có đôi lần em gặp mẹ ảnh. Lần nào em cũng cố gắng thân thiện lễ phép để lấy cảm tình. Mẹ ảnh đối xử với em rất tốt, vì nghĩ là em chỉ là bạn bình thường. Em tự bản thân thấy mình chưa hề có thái độ hỗn hào, vô lễ, xem thường hay xúc phạm gia đình anh ấy, mà ngược lại em còn thường nhắc ảnh phải gọi điện về cho mẹ, tự tay đi chọn mua quà cho mẹ ảnh và khuyên ảnh mỗi lúc ảnh cãi nhau với mẹ (có điều là mẹ ảnh ko biết em là người chính giữa giảng hòa thôi)
Vấn đề là hôm qua khi ảnh nói ảnh cặp với em, mẹ ảnh lập tức phản đối.
Thà là phản đối vì em xấu tính, ít học, gia đình nghèo hay gì gì đó như mấy film Hàn Quốc hay chiếu thì em đã ôm mặt khóc, đằng này mẹ ảnh không chịu vì.....mông em nhỏ, theo tướng là không tốt để sinh nở :Straightf:
Mẹ anh ấy là người rất cổ hũ về vấn đề này. Nhà người ta chỉ cần con dâu có học thức, việc làm ổn định, gia đình khá giả là đã hài lòng, còn mẹ ảnh thì ngược lại, con dâu xấu cũng được, nhà nghèo cũng được, ít học cũng đựoc nhưng phải...mắn đẻ :Straightf:
Người yêu em nghe thế vô lí quá có cãi lại, thì mẹ anh ấy làm bù lu lên. Thậm chí cả ba ảnh bình thường hòa nhã vui vẻ với em cũng nói với ảnh là nếu ảnh không nghe lời, làm mẹ giận thì ba mẹ sẽ về VN ngay ngày mai :Straightf: Thế là không những chỉ mẹ ảnh mà bi giờ em cũng mất điểm với ba ảnh
Em hết biết nói sao luôn. Sau khi nghe kể lại, em chỉ còn cố gắng khuyên người yêu em là đừng có cãi bướng với mẹ vì người chịu thiệt sẽ là em. Mẹ ảnh sẽ nghĩ ảnh bên bạn gái mà ko thương mẹ thì lại đâm ra ghét em. Em khuyên ảnh lựa lời mà nói với mẹ, ví dụ như bảo bi giờ y học tiến bộ lắm mà, trừ khi vô sinh thôi chứ mông to mông nhỏ có ảnh hưởng gì đâu :Straightf: Với cả thậm chí em còn nói ảnh khen em trứoc mặt mẹ một tí để nâng đỡ dùm em
Nhưng bạn trai em cũng bướng lắm cơ nên chỉ sợ mẹ ảnh mà lu loa khóc lóc là ảnh lại to tiếng :Nottalkin:
Em thì chỉ còn biết cách về phần mình tích cực tỏ ra ngoan hiền chăm chỉ lễ phép thôi. Tối nay chắc còn phải đi mua sầu riêng về bíu lấy lòng :RollingEy: (mẹ ảnh có nói với em là thèm ăn sầu riêng)
Em chưa bao giờ cãi lời mẹ anh ấy cả, kể cả những cái rất vô lí ví dụ như bảo em giặt đồ ko đc dùng nước xả ko thì sẽ bị ung thư, hay vụ chỉ được tắm bằng xà bông cục, mấy chai sữa tắm hại lắm :Straightf: kể cả còn bảo em chỉ được rửa mặt bằng nước, dùng SRM ung thư luôn, dùng mĩ phẩm sẽ bị hư da blah blah blah. thế nên trước khi mẹ ảnh qua chơi, em đã cẩn thận đem giấu hết nước xả, sữa tắm, sữa rửa mặt, mĩ phẩm (mà toàn hàng hiệu mắc tiền cơ mà không được dùng trong khi mẹ ảnh ở đây, cả dưỡng da em cũng không dám xài giờ da gần nám hết trơn). Tức là vô lí đến cỡ nào miễn mẹ ảnh không thích là em dẹp hết (bao giờ không có mặt thì mới lôi ra dùng lại bình thường)
Nhưng mà đến cái vụ chê em mông nhỏ thì thật bức xúc quá các chị ạ :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: Từ nấu ăn, dọn dẹp nhà, chiều người yêu, tính tình, học vấn, công việc, ngoại hình thì có hơi nhỏ con nhưng ko phải là xấu, gia đình khá giả, em thấy khoản nào mình cũng được điểm khá cơ mà :Crying: Nếu bắt chia tay người yêu vì vụ mẹ ảnh thích gái mông to thì thật là vô lí :Crying::Crying: