Mình và giai đều 27t, quen nhau 10 năm (học cùng c3), yêu nh 3.5 năm. Cũng xảy ra bn chuyện rồi, con gái như mìn vốn hay suy nghĩ, đã gầy lại càng gầy thêm. Bgio mọi thứ tưởng dần ổn định lại bắt đầu một chặng mới khó đỡ! :Sigh:


Năm nay được tuổi, mình đã mấy lần hỏi chuyện cưới xin nhưng giai ậm ờ, rùi bảo " cuối năm a sẽ cưới em" nhưng lại chẳng có kế hoạch cụ thể ntn. :Thinking:


Đến vừa rồi xảy ra 1 chuyện, rồi bm mình ngồi nc, hỏi thẳng giai về kế hoạch 2 đứa tn? giai chỉ "vâng" rồi nói cho cv ổn định, bm cháu sẽ sang nc với cô chú. Vẫn :Thinking: vì thái độ ậm ờ, ko rõ ràng của giai


Còn cái "chuyện", là giai mới đi làm đc 2 tháng, giai ngoại giao tổt, mã đc, sếp rất quý, được lên phó phòng Kỹ thuật, phó xưởng bê tông trên DA, giao trách nhiệm chính qly xưởng, lương so với ng mới cầm tấm bằng thì có thể nói tạm đc và có cơ hội, tương lai. 3 năm yêu giai chưa bao giờ có biểu hiện ò ơ gái khác, nhưng chỉ 2 tháng, giai đã nhắn tin tán tỉnh với 1 gái trên công trình. Mình phát hiện do giai gửi nhầm tin nhắn, mình hỏi thì giai chối, nói nó nt trêu a và a trêu lại và nói “hãy tin anh”; “a ko bao giờ có tư tưởng đấy”; “e ko thể kết luận con ng a dựa vào tin nhắn đó”… Nhưng khi mình quyết tìm ra ngọn ngành thì thấy giai thường xuyên nt cho gái đó đc 3 tuần nay, sáng trưa chiều tối khuya, thậm chí cả khi mình giận giai chuyện này, giai vẫn nt đều cho gái đó. Lúc mình ngồi nc nghiêm túc thì giai mới nhận lỗi (mặc dù chưa thực sự thật thà mọi thứ) và hứa từ giờ sẽ chấm dứt llạc với gái đó, rằng sẽ là ng đàn ông tốt, vân vân và vân vân… Nhưng qua việc này mình cảm thấy mất lòng tin với giai rùi.


Có thể do mình hỏi nhiều về kế hoạch và có bm đã nc, Giai mới nói cho mình 1 kế hoạch, là từ giờ đến cuối năm 2 đứa sẽ phấn đấu mua chung cư ở HĐ với sự giúp đỡ của 2gđ và vay thêm, nhưng giai sẽ fải đi xa 1 tgian nữa để trả nợ dần (mình ko thích lắm và giờ càng ko thích vì mình đã mất bớt lòng tin ở giai…) Rồi mấy hn giai lại liên tục nói là mún có thằng cu, có thằng cu mới cưới, mình kiên quyết phản đối, rồi giai nói mẹ giai cũng có ý như vậy. Dạo này mình cảm thấy giai rất ẫm ờ, ko còn muốn giữ mình như trước, thích thì thôi, cảm tưởng nghĩ lấy mình như trách nhiệm fải làm chứ ko fải điều muốn làm và chưa sẵn sàng. Và nếu mình nói thôi là giai hùa theo luôn. Yêu nh lâu 2 đứa cũng xxx rồi nên mình cũng ngại mở lòng với ng khác, và thực sự cũng ko pít có thể gặp ai nữa ko, mình cũng mất niềm tin dần ở con trai rùi…


Có ai lý giải giúp mình thái độ của giai với, có fải giai ko mún với mình nên tìm cớ này nọ vớ vẩn??? mình nên làm sao giờ, yêu nh từng đấy tgian rùi giờ lại thế này… mình yêu giai nhiều rùi nên dạo này mình nghĩ nhiều lắm, m ko pít m sẽ tn nếu xa nh nữa… sắp thành gái ế rùi :Crying::Crying::Crying: