Chuyện là thế này, 2 người họ đã chia tay từ cái thời nào rồi, chính xác là trước khi e quen người yêu e nữa kìa. 2-3 năm gì rồi. Từ lúc em mới quen người yêu em thì ex đó cũng hay gọi điện, nhắn tin, người yêu em thì cũng lịch sự nên trả lời qua lại, và ảnh đều kể lại với em, tất cả tin nhắn cũng cho em coi, để em ko nghĩ lung tung. Lúc đầu em cũng giữ mặt mũi nên ko nói gì, ex cũng biết ng` yêu em đã có người khác. nhưng cách nc thì cứ lưng lửng sao đó, lúc nào cũng nói: "e chỉ coi a là bạn thui, nc vậy thui, chứ ko có gì đâu nha, a đừng nghĩ gì nha." ( Phải nói thêm là ex đó là mối tình đầu của ng` yêu e, hồi đó nghe đâu ổng cũng sống dở chết dở với nó) nên khi nghe ex nói câu đó, e điên lắm, ko biết hồi đó ổng khổ sổ với nó thế nào mà giờ nó nói vậy. Ng` yêu e thì bảo hồi đó là con nít, lại là mối tình đầu nên vậy. e với ng yêu quen tới nay là 3 năm mấy rồi, về mặt tình cảm thì ko có gì, chỉ có điều từ đó đến nay, cứ hễ lâu lâu 3-4 tháng, hay 4-5 tháng là ex nhắn tin " hòi thăm", hồi trước ng yêu e cũng đã đổi số rồi, vậy mà ex cũng mò lên tận nhà để " hỏi thăm" và xin số mới. Là con gái nói ko ghen chỉ là xạo thui, chứ ai mà ko ghen với ex của ng yêu. Nhưng e thấy ng yêu e cũng chẳng tội gì, nên thay vì ghen lên với ổng, e đành chuyển từ địch sang bạn, e lân la làm wen ex, rồi cố gắng nc để như bạn bè, như vậy thì ít ra mỗi lần ex có nt " hỏi thăm" ng yêu e thì e cũng đỡ khó chịu hơn. Vậy mà ex nói chuyện với e như thể e là ng đến sau, ex mới là chính thức, nào là:" người ta nói, dù qua bao nhiêu mối tình thì con ng ta vẫn ko quên dc mối tình đầu", " mình chỉ xem a như bạn bè thôi, bạn đừng nghĩ gì nha... hồi đó nếu mình đồng ý quen lại với a thì chưa chắc a quen với bạn"...." mẹ a cũng hiền, bác có hay nhắc mình ko? ba a sao rồi? bác trai thấy khó chứ hiền lắm? còn chị a có người yêu chưa?? v.v... Nhà a còn ở dg` abc... ko? Hồi trước nhớ có lần trời mưa qua đó mẹ a đưa đồ cho thay..." Ah, có gì kiu a gọi cho mình nha, có chuyện này nói với a".... Nói thiệt mấy chị, e phải nhịn lắm mới ko gào lên. Lúc này thì e nhịn hết nỗi. Người yêu e biết chuyện,, nên hẹn ex cafe, cho ex gặp e để biết tụi e đang happy để ex đừg vậy nữa, rồi ex hẹn lên chỗ đó đó, lúc lên thì ex ngỡ ngàng vì ng yêu e chở theo e, thì ra lúc hẹn ng yêu e chỉ rủ cafe, rồi ex hẹn chỗ, ex tưởng chỉ có 1 mình ng yêu e thôi, rồi tự nhiên mặt ex ko vui, ex kéo con bạn chở ex ra đó đi chug, rồi ex rủ lại quán nào đó, cả buổi chẳng hỏi han e 1 câu, chỉ toàn chỉ tay :" a còn nhớ chỗ này ko? hồi đó mình hay ra đây chơi nè, nhớ hồi đó vui gê, hồi đó a ốm hơn bây giờ nhiều, chắc hồi đó yêu qua nên ốm, giờ ít yêu nên mập hả...v.v.." Ng yêu e chỉ bảo: có đâu...giờ yêu khác hồi đó v.v... rồi, chẳng biết vô tình ổng nói gì, mà ex lấy chân đá chân ng yêu e 1 cái rồi nũng nịu : xi', anh nay!!!....Nói chug hôm đó ex cũng đã biết e, thế nhưng sau này ex thi thoảng vẫn nt và câu đầu môi vẫn là: "e chỉ hỏi thăm vậy thôi,chứ ko có ý gì đâu a đừng nghĩ gì hết nha"


Nói thiệt tới giờ thì e chẳng ghen nữa, chỉ là bực vì cách nc của ex, cứ y như là ng yêu e vẫn còn tình cảm với ex vậy. Thiệt tình chẳng biết làm sao giờ!! chị nào cao tay chỉ giúp e với!!! haizzz....