Đầu năm xin chúc toàn thể anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng :)
Chả mấy là mấy ngày đầu xuân rảnh rỗi mà thấy lòng mình bâng khuâng nên lên đây xin đc tâm sự cùng các bạn, đúng là dạo qua các topic mới thấy mỗi người mỗi cảnh :(
Trước hồi sinh viên mình cũng có vài cuộc tình, nhưng người gần đây nhất cũng là người mình yêu nhiều nhất đã phải chia tay gần 2 năm r, yêu nhau 3 năm đấy, chia tay cũng vì gia đình..Ra trường mình đi làm bên ngoài vài năm , hơi vất tí nhưng thoải mái, 2 đứa xác định r, k nhiều tiền nhưng yêu nhau nhiều, mình học bên kinh tế.. Mọi thứ thay đổi sau khi bố mẹ họ hàng động viên vào nhà nước vì cả nhà mình trong ngành nhà nc, có vị trí muốn mình nối nghiệp, lúc đó nghĩ cũng lớn r thôi thì chiều theo các cụ. vào đâu cũng đc miễn là có tiền nuôi vợ con...Nhưng từ đấy mọi thứ về bản thân mình đều bị người khác tác động, trc ở ngoài chẳng ai làm gì đc, giờ vào nhà nước toàn bậc cha chú, tác động nhiều cách áp lực để bỏ người yêu vì lý do cô ấy ở quê, này nọ, đôi khi dùng nhiều từ rất khó nghe... Cuối cùng cũng phải chia tay, mình k sợ người khác làm gì mình nhưng mình thương cô ấy sẽ rất khổ nếu về làm dâu nhà mình, thực sự yêu nhau 3 năm cô ấy quá tốt vs mình...
Giờ thì cô ấy có chồng r, mình thì chưa, đang đc học TS, các bậc trên suốt ngày giới thiệu mấy em theo kiểu môn đăng hộ đối mà mình chẳng muốn yêu ai, cảm thấy chán, có lẽ mình k hợp vs môi trường nhà nước, ngta thích chạy chot, bia rượu, còn mình thì chỉ thích thể thao đàn hát, sống thoải mái, ngày tết lại nằm ở nhà nghĩ ngày xưa giá mà...