Em năm nay 26 tuôi, mới lấy chồng cách đây 4 tháng, cả hai đều là đân tỉnh lẻ hết. cưới xong e mang thang liên luôn, giờ em cũng được 16 tuần rồi. Không biết do hên hay sao nữa. Em kinh nguyệt không đều. Cả 1 năm rưỡi e mới có kinh 1 lần , có khi còn hơn. Thế mà cưới chồng sao lai có thai liền cơ chứ. Em làm việc cho ngân hàng nước ngoài, lương cung không cao lắm (hơn 8 triệu). Em làm ở TP, còn chồng làm Bình Dương, đi đi vê về là 60 cây mỗi ngày.E đã tìm hiểu chồng em 3 năm trước khi cưới. Chắc do mối tình đầu, không có kinh nghiêm, nên e không đánh giá được tính cửa chồng mà cứ lao vào yêu, mà em lại đòi cưới sớm nữa chứ. Quen 3 năm mà ba mẹ anh ấy không cho cưới, chắc tại chồng e trẻ con quá nên ba mẹ chồng em sợ không lo nổi gia đình. Thời điểm quen nhau, em thấy ba mẹ anh ấy hay lên đây đi xem đất mua nhà cho bạn trai e. Bạn e cũng đi xem đât nhiều nơi mà ba mẹ chê xâu, chê nhỏ, chê đủ kiểu...Nói chung lúc cưới xong cũng không có nhà. Em thì ở nhà trọ, biết chắc là sẽ ở trọ nên trước khi cưới e mua săm hết tất cả các đồ dùng trong nhà, chồng chỉ việc đem quần áo sang ở. Ở chung mà chồng e không biết tiêt kiệm để đưa tiền cho e trả tiền nhà hay gì hêt, Mottj mình lo chi tiêu tất cả mọi thứ trong nhà kể cả tiền nhà trọ . Lương anh ây cũng khoảng 6 triệu thế mà anh ây ko có dư đồng nào bao giớ. Hỏi ra thì trước khi cưới e anh ấy có vay tiên cong ty đưa cho mẹ anh ây. Gòi cưới em rùi mà vẫn phải trả nợ, hàng tháng trích lương ra 2 triệu để trả vay, rùi tháng nào anh ấy cũng nói nợ công ty phải trả. Nhà ba mẹ anh ấy thì khá giả hơn nhà e. Ba mẹ anh ấy đêu làm công chức nhà nước, có kinh doanh riêng nữa, thuê khoảng 10 người làm công. Bắt chông e vay rùi có vợ rùi mà vẫn không trả lại chọ vợ chông e.Trước khi cưới thi hứa sẽ mua cho tụi e mảnh đất rùi tụi e tiết kiệm tiền xay nhà. Giờ ba mẹ lại bắt e vay tiền ngân hàng mà mua đất đi.Nói chung vậy cũng không sao, mình ở nhà trọ rùi tiệt kiệm lâu cũng có, nhưng e bực mình ông chồng e chỉ biết tiết kiệm cho ba mẹ mình. Hình như anh ấy và gia đình chồng quá ỷ lại cho e đúng không mấy chị . đã thế chồng đang bầu bí mà ông ấy không bao giờ quan tâm lo lắng, nhất là khi biết e mang thai bé gái. Huhu, nói đên đây e càng tủi thân hơn. Đi làm về chồng chỉ có chơi game rùi ngủ. Cũng thương vì ông ấy đi làm xa nên e cũng không la mắng gì khi anh ấy chơi. Nhưng nhà chỉ có mỗi cái máy tính,anh ấy cũng có máy tính riêng, mà cưới anh xong anh ấy nói đê lại cho ba mẹ dùng, mà ba mẹ ở quê thì dùng tivi thui chứ ai dung máy tính làm gì. Thế là e phải mua thêm 1 máy tính nữa cho ông ấy dùng. Vê tính của chồng e, anh ấy là người thích chơi game. đi làm về là mở máy lên trên game trước rùi tắm rửa ăn uống sau. Khi vợ chông mà cãi nhau, thì anh ấy cãi lớn, anh ấy hay đập phá đồ dùng trong nhà, rất thích đàm tếu với bạn bè. Hâù như tuần nào anh ấy cũng nhậu trên 3 lần, mà nhậu xong là anh ây không nhớ gì hết. đạp phá đồ và nhiều cái xyz khi anh ấy say nưa...Em mới đang ký kết hôn cách đây 2 tuần mà sao giờ e thấy hối hận rùi. HUHU. các chị cho e lời khuyên, e có nên cố gắng đọi đên lúc con e 1 tuổi rùi mới đuọc lly hôn hay có thể ly hôn bay giờ thế ah