Mấy bạn gái, chị gái vào tư vấn giúp bạn gái đang suy nghĩ gì
Mình là Nam, năm nay 28t rồi, quen 1 người thua 5t đang chuẩn bị ra trường đi làm.
Vấn đề tình cảm thì em nói là thương mình, đã cầm tay, kiss ... nói chung là rất thắm thiết. Nhưng vấn đề là cô ấy thấy ko hợp , không xứng với mình về gia cảnh và có thể là gì khác ,cô ấy không nhất quyết không chịu nói cho mình để giải quyết khúc mắc cho mà cứ khư khư giữ lấy.
Hậu quả là cô ấy cứ lăn qua lăn lại giữa yêu không yêu. Mặc dù luôn khẳng định là muốn ở bên cạnh mình, và muốn mình ở cạnh. Nhưng cô ấy nói đi chơi với mình thì vui nhưng về nhà nhìn lại những người bên cạnh như bố, mẹ thì cô ấy lại sợ ở cạnh mình thì cô ấy hạnh phúc nhưng lại ảnh hưởng đến bố mẹ, mặc dù bố mẹ cô ấy không ngăn cản. Chỉ là cô ấy cảm thấy gia cảnh mình quá nghèo hoặc sao ấy, dù mình thấy gia cảnh cô ấy hoàn toàn bình thường. Mình là người độc lập về kinh tế, không phụ thuộc bố mẹ nên cũng ko lo lắng vấn đề bố mẹ mình lắm.
Thành ra cứ bữa trước thì nói yêu và kêu mình làm bạn trai, được 2 ngày thì kêu thôi hôm trước em không suy nghĩ kĩ càng chỉ nói điều mình muốn. Đến khi nhìn lại xung quanh gia đình và bố mẹ thì em thấy em ko thể chỉ sống vì mình em được ??? Và nằm khóc trong đêm...
Trong khi đi chơi vẫn rất vui, cầm tay, ôm mình bình thường ???
Mình thực sự là chẳng hiểu con gái muốn gì nữa, về kinh tế gia đình cô ấy thì khi cô ấy đi làm mình hoàn toàn có thể phụ xin việc, kinh doanh hoặc đầu tư. Ngoài ra họ hàng của cô ấy cũng kêu đi làm Cty gia đình giúp. Mình thấy kinh tế cô ấy cũng đủ sống đâu vấn đề gì đâu.
Gia đình mình có điều kiện thì là của bố mẹ không phải của mình, mình đã nói rõ ràng vậy rồi kêu cô ấy đừng lo về gia cảnh nhưng nhất quyết không chịu.
Mấy bạn gái có thể tư vấn cho mình là nếu là bạn thì là đang nghĩ gì trong đầu không. Rất yêu thương 1 người muốn ở bên cạnh người đó nhưng lại nghĩ đến vấn đề khác mà không chịu nói ra là sao?
Hay là chỉ là đùa giỡn, mình cũng 28t rồi, từng trãi ko ít nên cảm nhận là không phải cô ấy đang đùa mà là có vấn đề gì đó nhưng không chịu nói để mình hiểu.