Mấy anh Cung Bảo Bình vô cho em (Nhân Mã) hỏi vụ này với?
Tình hình là em đang suy nghĩ vụ này ạ!
Em cung Nhân Mã, bản tính yêu tự do và thích chinh phục, khá chung tình khi yêu (nghĩa là yêu 1 lúc chỉ duy nhất 1 người), nhưng cũng lận đận tình duyên, nguyên nhân là do chỉ thích con trai hờ hững và lạnh lùng. Chỉ có sự lạnh lùng và hờ hững ấy mới khiến cho Mã mã em cảm thấy hấp dẫn và muốn chinh phục chàng ta. Chứ người quá quan tâm, thì em lại thấy nhàm chán.
Em có người yêu, ban đầu cũng thấy chàng ta hấp dẫn vì sự lạnh lùng ấy, sau iu nhau thì thấy chịu không nổi cái tính lạnh lùng của hắn, đến ngày sinh của em hắn cũng không nhớ, tuy hắn iu em thiệt lòng nhưng mà em thiệt không chịu nổi sự hờ hững đó. Và cố quên hắn. Bầm dập mãi mới thấy rung động trước chàng N (cung Bảo Bình), chàng này cũng khá lạnh lùng và thờ ơ với con gái nói chung. Nhưng khá đẹp trai và em thấy bình yên khi ở bên anh í, vì người này ham thích sự độc thân nên tính lạnh lùng của hắn được nhân đôi. Cũng quen N được 1 thời gian ngắn thì chia tay, vì hắn có lí tưởng riêng.
Sau đó em có quen 1 người, ban đầu thấy hấp dẫn, sau thì phát hiện ra bệnh nói nhiều nên đã hết thích rồi. Bây giờ người mà em đang nghĩ đến là chàng N (cung Bảo Bình).
Do đọc trên web về các cung, nhưng em thấy không rõ ràng lắm. Nên anh nào cung Bảo Bình, hoặc chị nào (có biết Nam Bảo Bình) cho em hỏi:
- Tính cách điển hình của anh cung Bảo Bình là gì? Thích bạn gái thế nào ạ? Làm sao để hắn vẫn có đam mê riêng mà vẫn iu mình? Khó cua được bảo bình lắm đúng hông ạ.