Hehe :):):) ngày ni rãnh quá, sáng đi nghe bà thầy bói phán, về nghĩ đi nghĩ lại cũng có cái đúng :)))) Cả buổi trưa đăm chiêu nên tạo topic này.


Hì hì ^~^ em sn 92, cũng trải qua vài mối tình từ thời phổ thông cũng như Đại học nhưng chắc số hắn lận đận quá cuối cùng cũng đang FA. Nhiều chuyện bồn bề, nào là công việc, tình yêu...nên mới quyết định đi nghe thầy phán cho vui tai ý mà, thầy bảo số con nên mấy anh 83 84 85 công danh sự nghiệp sẽ tốt, làm ăn ra này nọ, mình thì cũng chả tin lắm, cả nói cả cười với thầy: " Mấy anh đó giờ chắc vợ con đuề huề cả rồi con đâu nữa thầy, tình hình này chắc con ế mất". Thầy bảo còn đầy ra đó, do con ko tìm thôi chứ. Vì lý do như thế ạ, với lại trong thời gian rỗi nên em muốn hỏi anh chị là mấy anh 83, 84, 85 còn ai chưa lập gia đình ko nhỉ? Em cũng có nhiều bạn bè nhưng toàn thế hệ 9x, ít khi quen mấy anh chị 8x nên cũng ít biết :):):):):):)