Tôi nói xin lỗi một câu dù không vơ đũa cả nắm nhưng xã hội này liệu có bao người có đêm tân hôn với một cô dâu còn trong trắng, nếu tất cả đều có suy nghĩ như anh thì rất ít người lấy được vợ. Chia sẻ với anh Hùng trong tâm sự: “Hủy đám cưới vì em trót trao thân cho tình cũ”.


http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/14350/may-ai-co-dem-tan-hon-voi-mot-co-dau-con--zin-.html


Tôi thấy một số người đàn ông không công bằng về điều này. Lúc trẻ, khi còn bồ bịch với bạn gái thì đòi hỏi chuyện t ình d ục vì "yêu là cho hết"; nhưng đến khi lập gia đình lại đòi hỏi người vợ của mình phải chưa từng có quan hệ với ai. Tôi không biết họ có bao giờ tự hỏi là nếu mọi người đàn ông Việt Nam đều đòi hỏi vợ của mình còn trinh nguyên thì ai sẽ lập gia đình với người bạn gái cũ của anh ta?


Tóm lại, theo tôi nghĩ, bất cứ người đàn ông nào cũng có quyền đòi hỏi người vợ của mình còn trinh nguyên. Nhưng để có cái quyền đó thì anh ta phải trinh nguyên trước đã, tức là chưa từng có quan hệ t ình d ục với người con gái nào. Vậy mới công bằng cho các bạn nữ. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nam nữ bình đẳng trong mọi thứ, cả trong chuyện t ình d ục . Đàn ông Việt Nam chúng ta nên dẹp cái tư tưởng ngu xuẩn "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng" hoặc là "chồng chúa, vợ tôi" đi. Tư tưởng đó lạc hậu lắm!