Em là có việc tối nay làm hội em mấy đứa con gái vừa ngồi cười, vừa thật sự lo lắng cho đứa bạn em sắp sửa cưới. Tình hình là thế này ạ, em có đứa bạn cũng yêu một anh hồi nó đi du học nhưng rồi chẳng đến đâu, giờ nó về và tóm được một chàng ngoan ngoãn, khổ nỗi chàng lại khá ngoan, theo bạn bè xung quanh thì chắc đến 99% là chàng chưa cùng gái nào dù cũng đã yêu. Bạn em thì nó cũng ngoan, trông hiền lành và bố mẹ nó nghiêm, nói chuyện ấy nó toàn im lặng và cười, thế nên được chàng rất tin tưởng nó còn nguyên vẹn, nó thì sợ chàng thất vọng và chạy nên cũng chót nói dối nhưng chưa rõ ràng ạ.
Trong số bạn bè lúc đầu chỉ có em là biết nó yêu thế này vì đợt nó chia tay cũng có tâm sự với em rồi nó cũng lo lắng. Tối nay hội em ngồi nói chuyện nhất trí phải nói dối thôi nhưng nói như thế nào cho hợp lí ạ, không muốn làm giả vì dù sao em thấy nói dối vấn hợp tình hơn là làm giả.
Một số thì bảo do ngày xưa chạy nhiều, một số đưa ý kiến do đạp xe, ngày xưa bọn em toàn đi xe đạp đi học. Em thì mất sớm quá nên cũng không hình dung được, có bạn còn phì cười phun cả cà phê ra. Thế nên em đưa ý kiến lên đây nhờ các bố các mẹ giúp cho trường hợp chót dại này với ạ, mà người yêu cũ nó ở tận trời tây lại lấy vợ rồi nên không sợ,chỉ sợ chồng nó thôi. Em xin cảm ơn cả nhà ạ.