27 tuổi, trải qua vài mối tình. Ở mối tình nào mình cũng thật lòng vì tin luật nhân quả "gieo nhân nào, gặp quả ấy". Thế nhưng đáp lại tình yêu chân thành của mình chỉ là sự dối trá. Do mình quá tệ ( 1,6m, ngoại hình trung bình, nghề nghiệp ổn định, biết nội trợ, văn nghệ, thể thao cũng ok...), hay do mình xui xẻo không gặp được người tốt. Chán nản bản thân dù biết rằng xung quanh mình vẫn còn gia đình, bạn bè...nhưng tin vào tình yêu thì không dám nữa. Mới nghe một câu: Cánh cửa này khép lại là cơ hội cho nhiều cánh cửa khác mở ra", nghe cũng hay, cũng có chút hi vọng. Nhưng thử hỏi một ng bị kẹt tay khi cánh cửa đóng lại có dám mở cửa một lần nữa ko?=;