Chẳng là em làm cho bạn trai bị tổn thương...ko phải lừa dối hay ghen tuông gì đâu. Chỉ là tức giận thì em lại nói năng khó nghe, so sánh rồi em lại đòi chia tay. Mấy lần trc ãnh hay xuống nước, lần này cũng có xuống nước nhưng do em còn giận nên làm cao, giờ thì hết lun rồi. :((((( Chia tay cũng gần 3 tháng rồi. Em bít mình sai nên cũng có xin lỗi cách đây 1 tháng bằng cách viết thư và tặng 1 cái khăn cho anh ấy, gửi tới cty. Anh ấy cũng nhắn tin lại dài lắm nhưng tụi em vẫn chưa quay lại được vì hình như anh ấy vẫn chưa lấy lại được cân bằng, anh cũng ko trả lời là có muốn quay lại hay ko mà chỉ nói là cảm xúc đang rất mơ hồ và muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi. Hixx...mọi người nói với em hãy chờ cho đến lúc anh ấy lấy lại được cân bằng. Mà em thì không biết bao lâu...Thời gian qua em cũng im lặng ko nt hay dt gì nữa sau tin nhắn anh gửi. Ghé qua fb anh thì thấy thỉnh thoảng anh cũng post stt hay đăng mấy bài có vẻ buồn buồn nói về yêu thương, đổ vỡ gì đó...anh cũng chưa quen ai khác hết,qua cm của ng khác em bít vậy. Và anh cũng nói với e phải 1, 2 năm nữa mới dám quen, tìm hỉu ng khác. Trc đó anh cũng nói với em là anh là ng rất khó lấy lại cân bằng sau khi chia tay. Haizzzz giờ em cũng ko biết phải làm sao đây. Có người thì lại nói nếu tình yêu đủ lớn thì anh ấy đã bỏ qua cho em rồi chứ ko phải nhắn tin kiểu mơ hồ muốn buông xuôi thế đâu. Tụi em thì quen nhau đc 6 tháng thôi...nhưng em cảm thấy tình cảm dành cho nhau cũng nhiều...Ai đã từng trải qua cảm xúc như anh ấy cho em ý kiến được ko...em muốn biết anh ấy đang nghĩ gì, cảm xúc thế nào thôi...3 tháng qua mà giống như 3 năm vậy...