Em là sinh viên năm 3 ĐH, chỉ còn 1 năm nữa là ra trường.E đã từng yêu 2 người. Đối với em tình yêu là 1 cái gì đó lành mạnh trong sáng. E cố giữ lấy cái đáng giá nhất của con gái thế nên tình yêu đầu của e đã nhanh chóng đi qua. Đến với tình yêu thứ 2, ny e tôn trọng e và chúng e ko làm gì quá giới hạn cả. Mặc dù có hơi cổ hủ nhưng e quyết tâm giữ bằng được cái gọi là trinh tiết :). Rồi 1 hôm chia tay đứa bạn thân đi xa, e có uống quá chén và ko hiểu sao khi tỉnh dậy e đang nằm trong nhà nghỉ với 1 thằng bạn cùng xóm, trên người ko lấy 1 mảnh vải che thân :( E hốt hoảng lật chăn lên nhìn vào ga giường nhưng ko thấy dấu hiệu gì cả. Thằng đó nói với em nó ko làm gì e cả và vì ko có dấu hiệu gì nên e ko sử dụng thuốc tránh thai.Về nhà ngủ 1 giấc dài tỉnh dậy e mới nhận ra e đã bị mất trinh;E cảm thấy có lỗi nên đã chia tay với bạn trai hiện tại của e :) và định quên chuyện này đi. Nhưng e đã mất kinh cả nửa tháng nay, ngực đau, lưng đau, bụng đau thi thoảng còn buồn nôn :( e đã tìm hiểu và biết được rằng 80% em đã mang thai. E phải làm sao khi đứng trước 2 con đường. Nếu bỏ đứa bé đi e sẽ là 1 kẻ sát nhân. Còn để đứa bé lại nó sẽ là 1 đứa ko cha vì e chẳng thể nào có thể lấy 1 kẻ như hắn ta. Thêm vào đó tất cả sự nghiệp của e sẽ đổ vỡ, gia đình bạn bè ng thân sẽ nhìn e bằng 1 con mắt khác. Còn về kinh tế 1 sinh viên như e làm sao có thể đủ sức nuôi con đc. E suy nghĩ nhiều và stress nặng quá. Các mẹ các chị có thể cho e lời khuyên được ko a, E xin cảm ơn!!!