Mang bầu 5 tháng với quân nhân nhưng nó phản bội trắng trợn phải làm thế nào ???
Em 29 tuổi, yêu thằng 41 tuổi là quân nhân trong viện Y học cổ truyền quân đội. Khi em có bầu nó liên tục nói em phá thai nhưng em nhất định ko phá vì em sợ mang nghiệp, sợ ảnh hưởng đến sinh sản sau này và cũng là con đầu lòng nên em ko dám. Nó ko ép em nhưng thái độ, nói em ko bỏ con thì đẻ xong rồi cưới. Khi em bầu 18 tuần thì gia đình em biết chuyện, thông báo với gia đình nó để hai bên có hướng giải quyết. Nó và gia đình nó sang nhà em, nó giả vờ nói hai gia đình gặp nhau là để nói chuyện vui. Nhà em làm cơm đủ đầy vai vế chờ nhà nó. Khi vừa đến nhà em nó tuyên bố trước mặt hai họ con em ko phải con của nó, em làm kinh doanh có nhiều mối quan hệ giờ đổ vấy cho nó, cả nhà nó bu bám theo và ko chấp nhận em và em bé. Gia đình em bị động ko kịp phản ứng gì. Em điên quá chửi cho nó 1 trận, em lôi cả file ghi âm nó với em nói chuyện với nhau về con cái nhưng nhà nó ko chịu nghe. Chắc cả nhà nó đã bàn bạc với nhau từ trước. Chúng nó nói em cứ sinh con ra, chúng nó ko cho thằng này cưới ai, em cứ sinh con ra rồi giám định ADN con cháu nhà nó chúng nó thương lắm chứ. Em thề em chỉ muốn đập chết hết. Con em chưa bao giờ cần giám định ADN, em còn đầy đủ bằng chứng để chứng minh cho em và con em nhưng nó trắng trợn và thất đức quá các mẹ ạ.
Gia đình thì quá hiểu em nên hoàn toàn tin tưởng, nhưng thiên hạ thì xôn xao, em đứng đắn đàng hoàng giờ mang tiếng là chửa hoang rồi đổ vấy cho nó. Em ko cần lấy nó nhưng nó phải trả lại danh dự cho em. Em mới nộp đơn lên thanh tra chính trị của viện nó, không biết họ giải quyết sao. Các mẹ có cách gì để xử nó nhanh nhất thì tư vấn giúp em với.