ó thể mọi người sẽ nghĩ mình mê tín hay lăng xê j đó. Nhưng nhwgx j mình muốn chia sẻ ra đây dều là trải nghiệm có thật và mình thấy thạt sự chuẩn nên muốn chia sẻ với mọi người. Đầu tháng 2 năm 2012 chồng m có ngoại tình với 1 con bé người Tuyên Quang,mọi ng biết cái cảm giác ị cắm sừng ntn dấy mình thật sự suy sụp và bất lực khi chồng mình tối ngày lao vào cái mới bỏ bê gia đình. Đau khổ và tuyệt vọng nhất là thái dộ,cử chỉ,nét mặt c mình hoàn toàn thay đổi. Linh cảm rằng có điều k hay qua bạn bè mình đã tìm đén thày Phong,qua xem bài thày khẳng định chồng mình k những bị mê muội tc mà còn bị uống " nước nhớ "của con bé này. Sau khi thày mách,mình đem tất và viết tên tuổi chồng mình ra. Vài ngày sau thày cho mình lá bùa để dưới gối và làm lễ cho m xong thì về nhà m thấy thái độ c mình khác hẳn. Nét mặt thân thiện,gần gũi và tc với mình hơn. Dần dần chịu khó vè nhà,k cònđi đêm,lời nói của mình bắt đầu dc a nghe.Chính a đã chủ động cắt đứt liên lạc và 3 mặt 1 lời với con bé kia cho m bít. Bh tc v c m đã tốt lên hoàn toàn. M thật sự cảm ơn thày và muốn c e nào cũng bị ong bướm như m có cơ hội đc dẹp bỏ.
Ai có nhu cầu qua địa chỉ sau : Hỏi bà Phong Béo. 186/88 Trần Quý Cáp - Đống Đa - Hà Nội ( đi từ ngõ Văn Chương Khâm Thiên đi vào,gần trường tiểu học Văn Chương ).


* Sđt : 0919341552 - 043.5181276