Số là em có thằng bạn cũng thân. Cơ mà (xin lỗi cho em chửi 1 phát) nó ngu như heo mọi nướng lu ý ạ. Nó có bạn gái, cũng đẹp cũng xinh như ai. Đùng 1 cái con nhỏ cùng công ty tia thấy nó cũng xinh giai, cao ráo. Thế là em nó thả thính. Thằng bạn em đớp thính cái chat. Thế là nó chia tay con ghệ cũ. Em tiếc quá tiếc cho 1 chuyện tình. Cơ mà thôi, tình yêu mà, em ko phải người trong cuộc, em ko hiểu hết./:)


Chuyện chỉ dừng lại đó thì đâu cần nói làm gì ạ. Vấn đề nằm ở chỗ con ghệ mới của thằng bạn em là cao thủ giăng lưới. Em nó thả lưới toàn công ty (mãi sau này thằng bạn em mới biết và kể em nghe). Em nó thả tùm lum, cứ trai là thả, bất kể còn độc thân hay đã có gia đình. Á ù, thể loại con gái gì đáng sợ kinh dị luôn vậy nhỉ???:o:o:o


Mà, đáng sợ nữa là ngoài thằng bạn em ngu thì còn 1 thằng đồng nghiệp khác cũng ngu nữa mới ghê. Thằng đấy có vợ 1 con rồi. Tướng tá bảnh tỏn, dân tập thể hình, tiền bạc rủng rỉnh hơn thằng bạn em. Ban đầu thì thằng bạn em vô tư chưa biết gì, sau này khi biết con ghệ thả thính tùm lum thì ban đầu bị shock, quyết tâm chia tay. Cơ mà được 1 tuần thì nó bắt đầu ngu dần đều. Nó bẩu: con N (tên con ghệ nó) chắc có nỗi khổ, chắc từng đau khổ gì lắm nên mới thành vầy, tao sẽ cố gắng dùng tình yêu để N hiểu và tin tưởng. Ố cái đệt. Lúc đó em chỉ muốn táng cho nó xéo háng để bớt ngu ra thôi. Cơ mà ko hiểu sao lúc đó em méo có táng nó. Em chỉ bó tay và ko nói nên lời. :-S


Thế rồi cái thằng đấy nó lạy lụt thế nào ko biết mà con nhỏ kia đồng ý quen tiếp, song song là quen với cái thằng đã có vợ. Thằng bạn em biết luôn, vâng, xin khẳng định là thằng bạn em nó biết luôn. Nhưng mà ko biết nó bị bùa mê thuốc lú gì mà ngu voãi cả linh hồn ra. Khuyên mãi ko được. Nó cứ kiu: sẽ dùng tình yêu chân thành cảm hóa N. Á đù, chân thành cái mẹ gì. Cái thứ con gái bẩn voãi ra như con N thì em biết xã hội cũng có nhiều lắm, cơ mà vấn đề là khi người ta nhận ra thì người ta chạy mất dép. Còn thằng bạn em thì cứ đâm đầu vào mới ác liệt.:-S:-S:-S


Cái thằng có vợ và 1 con rồi á, nghe phong phanh là con vợ thằng đấy cũng biết chuyện, làm ầm đùng. Em còn nghe bẩu thằng đấy đang dứt khoát chia tay vợ để đến với con N ??! Em lạc trôi cmn lời luôn. Sao có lắm thằng ngu thế nhỉ???8-}8-}8-}


Cá nhân em thì nghĩ thằng có vợ kia đang có mới nới cũ, méo nghĩ đến hạnh phúc gia đình. Có thương thì thương cho con vợ và đứa con nhỏ thôi, chứ còn bản thân nó ngu thì kệ nó. Còn thằng bạn em thì giờ ko dứt được con N mới ác. Em khuyên can hết lời rồi, nản quá nản rồi. Tính kệ mẹ nó cho rồi, mà nghĩ hok lẽ mình bỏ mặc nó lúc thế này? Mà thế quái nào chuyện tình tay 3 nhảm ruồi này lại được cả 3 chấp nhận,em ko tài nào hiểu được??? (À, mà chưa chắc tay 3 nữa nhỉ. Với kiểu giăng lưới thì chắc gì con N dừng lại ko giăng lưới tiếp nhỉ?)


Có ai có cách nào giúp thằng ban em quay về chính đạo, khôn ra 1 tí không ạ. Em mang ơn lắm lắm! Chứ em là em bó tay rồi á.