Em xin chào các anh chị, em có một vấn đề muốn nhờ các anh chị giúp em.
Em năm nay 24 tuổi, vẫn đang còn đi học tầm 2 năm nữa thì mới xong. Em sang nước ngoài năm 20 tuổi nên phải bắt đầu học lại nên so với mọi người có hơi chậm. Em vừa đi học vừa đi làm part time ở một nhà hàng, tiền lương không nhiều lắm, đủ để em trang trải cuộc sống, dư dả 1 tí để mua sắm, đi chơi (so với mức sống của em). Em và người yêu quen nhau cũng được 6 tháng rồi ạ. Anh ấy lớn hơn em 13 tuổi, là bác sĩ. Nghề của anh ấy bên em thì kiếm được nhiều tiền lắm. Nói chung anh hơn em về mọi thứ nên em cũng thấy có những cái mâu thuẫn, bất tiện từ đó mà ra.
Thứ nhất là tình phí. Lúc nào đi chơi anh ấy cũng trả tiền. Em đã đề nghị với anh là tụi mình chia đôi ra, hoặc anh bao ăn, em bao nước. Nhưng anh ấy không thích như vậy, cứ bảo là em làm có bao nhiêu tiền đâu mà bày đặt, ai trả mà chẳng thế. Em thì ngại chết đi được, cứ đi đâu lúc trả tiền là e lại xấu hổ. Anh ấy thì có vẻ không quan tâm nhưng do em thấy bất tiện. Các anh chị giúp em nên làm thế nào ạ?
Thứ hai là do chênh lệch tuổi tác và trình độ. Anh ấy giỏi, thành đạt thì bạn bè anh ấy hầu như cũng vậy. Mỗi khi dẫn đi chung em cứ cảm thấy mình thua họ. Mặc dù em không phải "dốt", học hành đàng hoàng,ngoại hình xinh xắn nhưng sao em cứ thấy lạc lõng thế nào ấy. Bạn em toàn lũ nhí nhố, gặp nhau toàn giỡn hớt, anh ấy cũng hòa đồng nhưng nhìn chung vẫn gượng gạo. Em thừ tâm sự với anh ấy nhiều lắm. Anh chỉ cười nói do em suy nghĩ nhiều nhưng em càng ngày càng thấy mặc cảm, tự ti. Tình cảm của em với anh là chân thành, ko hề vụ lợi, em cảm nhận anh ấy cũng vậy. Nhưng em sợ sau này tụi em không đi xa được vì sự mặc cảm của em. Các anh chị giúp em phải làm sao để thoát ra được cảm giác này. Em cảm ơn ạ