M.ng ơi ,cách nào để chuẩn bị 1 tinh thần để sau chia tay dc nhẹ nhàng ko đau đớn . :)
Chuẩn bị 1 tinh thần để chia tay ?
Ai đã như em ?
Hiện tại em đang muốn chia tay người yêu , lý do : đơn giản cảm thấy tình yêu của hai đứa cứ theo chiều hướng đi xuống . Và
chán nãn , mệt mỏi .
Nhưng em vẫn rất yêu anh ấy , chia tay chắc sẽ đau đớn lắm , nên em muốn chuẩn bị tinh thần trước rồi mới nói chia tay sau . Yêu nhau một năm rồi . Thời gian tuy ko dài , nhưng em đã quá quen vs việc có anh bên cạnh . Chia tay rồi em ra sao đây ?
Nhưng ai chỉ em cách nào để buông đi tình yêu thật sự của bản thân mình một cách dễ dàng đi . :)
Em biết khó có cách đó lắm . Nếu chỉ bớt đau thôi cũng được . chia sẽ em với . :)