Bạn đang độc thân? Bạn luôn gặp những câu hỏi: Bao giờ cho chú/cô/bác/anh/chị... ăn cỗ? Bạn đang lo lắng vì mãi mình không có người yêu? Dạo này anh/em/chị trông già hơn đợt trước đấy... Mặt sao buồn thế? Tại ko có người yêu à? Rồi có người bảo bạn: phải lo đến lúc có con cái nữa đấy em ơi... bla...bla...bla...


Những lúc như vậy, bạn thấy buồn, bạn thấy tự ti, thấy đau khổ vì chả hiểu sao khác với những người khác :)


Không sao cả, phải nghĩ ra cách để những người được gọi là "bình thường" ghen tỵ với mình, vì mình đang độc thân, đang tự do và đang để cho các anh đẹp trai, các em gái xinh đẹp... ý thèm :)


Và, viết ra, cũng là để cải thiện những tật xấu của mình, cho một ngày mai tốt đẹp hơn:Rose:


Thỉnh thoảng tớ sẽ viết khi có ý tưởng, mời mọi người cùng tham gia nhé :)


Welcome!:Applause: