Chào cả nhà. Em 30t kết hôn đươc 5 tháng nhưng thật sự rất rất chán nản với cuộc hôn nhân này. Có ai vừa cưới được 1 tháng đã nghĩ đến chuyện ly hôn và suy nghĩ đó cho đến hiẹm tại vẫn không thôi.


Chồng em là người tốt nhưng lại vô tâm, có lẽ vì là con một nên thường chỉ nghĩ cho mình.


Mẹ chồng vốn đã không thích em từ lúc chưa cưới, mỗi lần em đến nhà chơi bà thường hay nhắc đến bạn gái cũ của chồng em. Nào là pha cafe ngon, ngoan, chăm chỉ.... Đến lúc cưới rồi mỗi lần bà không vừa ý em chuyện gì là điệp khúc "bằng một nửa của L là tốt rồi, người ta cưới vợ đâu ra đó ai như con mình, cưới vợ chả biết lựa chọn, người đâu kỳ cục, người gì cứ sao sao chả giống ai..." Đó là những gì mẹ chồng em nói về em, có lúc em ức phát khóc bà còn bĩu môi " nói thế là quá nhẹ nhàng". Đi đến đâu bà cũng mang em ra nói xấu, việc này chính con gái bà nói. Quá đáng hơn bà con nói với bạn bè coi như em là người thuê nhà. Mọi người có lẽ sẽ nghĩ em như thế nào bà mới như vậy. Em chỉ sai ở chỗ không biết ngọt ngào, nịnh nọt bà. Em không phải kiểu người như vậy nên em không làm được.


Chồng em bị yếu sinh lý chính bà cũng biết việc này. Vậy mà khi có người hỏi có tin vui gì chưa bà nói người em bé tí biết có đẻ được không