Chắc nhiều chị em sẽ vào ném đá em vì cái thread này đây:Laughing:. Hihi nhưng mà em tò mò lắm nhé.


Các bạn của em đều là những mẫu phụ nữ hiện đại, ăn mặc k fai nói là sành điệu nhưng đều bit cách tôn vẻ đẹp riêng, học hành thì quá ổn, công việc kiếm đc tièn khéo khi còn hơn cả man. Thế mà vẫn nh người lo ế ẩm, ngay cả trên này e cũng thấy có chị lo lắng vè vụ đó. Em đã tìm hiểu và suy nghĩ nhiều, hihi tại cũng sợ mềnh ế chồng muz. Thì nhận thấy có lẽ điểm chung là các cô gái hiện đại thì cái tôi cũng lớn và còn chưa biết cách thể hiện tình cảm cũng như sẻ chia, thiếu nhiều kĩ năng để giao tiếp với các zai. Ví dụ như em đây, nhiều khi chẳng biết nói ch gì với các anh zai- đang có ý định cưa cẩm em:rolleyes:. Bạn e bảo nó có vấn đề với việc "không biết cách kéo dài mối quan hệ", toàn là hay ho ban đầu sau đó nhạt dần, và sau thì cứ dần dần lảng hết (các chàng lảng dần ạ)


Các mẹ vào ném đá và share suy nghĩ làm thế nào để trở nên sâu sắc và biết cách nắm giữ chàng của mình nhé:Rose: