Trước hết em xin gửi lời chào đến các bố, các mẹ và các sẽ bố,sẽ mẹ.Em vốn học dốt văn(toàn bị suýt giỏi vì cái tội 6,3 môn này,ngẫm lại vẫn cay lắm) nên em xin trình bày ngắn gọn thôi ạ,mọi người giúp em với.Em lăn lộn giang hồ mới được hơn 2 chục năm, tình hình là thường xuyên được nghe đồn đại về cái môn 'yêu', người thì bảo khi luyện công làm cho con ng sảng khoái,có cảm giác ngọt, thơm,người lại bảo rã rời,chua, cay,mặn,đắng.. đủ cả,vào wtt thấy ai ko được ăn thì từ giai đến gái bấn loạn, thèm khát ( hic,nghe có vẻ giống giống heroin:|).Bản tính em hay ăn nhưng lười làm nên chưa từng học qua, định bụng là với cái loại khó lường như thế thì tu thêm vài năm nữa đến khi nội công kha khá sẽ lĩnh hội xem sao.Nhưng,em đâu có ngờ là đời nó còn có chữ nhưng, tình hình là em thấy bảo sắp tận thế rồi ạ,nên em hạ quyết tâm lên wtt nhờ các cao thủ giúp em luyện cấp tốc cái môn 'yêu' này,làm sao để đến trước cái ngày định mệnh ấy em học đc vài đường cơ bản,rồi kiếm ng thực hành xem thực hư nó ra sao mà làm bàn dân thiên hạ điên đảo.Em xin khai thật về trình độ đầu vào của em là sơ cấp về lý thuyết ,còn thực hành là...mù chữ :(( để mọi ng biết sức em mà có phương pháp phù hợp, ngoài ra em còn có kinh nghiệm nhiều năm làm quân sư quạt giấy,mai mối,làm rối và cắt tan nát 1 vài tơ trời :((thực sự là lực bất tòng tâm,em cũng rất đau lòng).


P/s: nếu ca của em là vô phương cứu chữa, mọi ng có kinh nghiệm vui lòng mách nhỏ cho em biết có món gì mùi vị giống cái môn yêu này để em đi nếm thử ( à nếm thật) cho nó đỡ tủi thân. Đừng bảo vs em là giống kẹo singum cun e ,em ăn nhiều rồi, sái hết cả quai hàm.


Em xin chân thành cảm ơn


Hn,ngày 15/12/2012 ( 6 ngày nữa là tận thế r ợ :(( )