Em đang bối rối quá, không biết phải làm thế nào nữa, muốn tâm sự với mọi người để nhờ mọi người có kinh nghiệm đưa ra lời khuyên giúp em.
Năm nay em 26 tuổi, em có quen 1 bạn trai hơn em 12 tuổi hiện đang học ở một nơi rất xa. Chúng em quen nhau qua 1 diễn đàn và đến nay đã đc hơn 1 năm. Trong suốt thời gian đó, gần như chúng em chỉ nói chuyện và tâm sự với nhau trên yahoo (voice) nhưng thực sự em rất có cảm tình với người bạn này và em cũng cảm thấy anh ta cũng rất quan tâm đến em. Càng ngày tình cảm của em dành cho anh ấy lớn dần lên theo thời gian và em tự nhủ lòng mình sẽ chờ đến khi người ấy học xong thì sẽ thổ lộ tình cảm của em với người ấy. Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi theo suy nghĩ đó nếu như không có 1 ngày, em gặp được một anh bạn khác là bạn của bạn thân em. Anh ta rất quan tâm đến em và đã tỏ tình với em k lâu sau đó nhưng em chưa trả lời vì em đã dành tình cảm cho anh bạn kia.
Điều em băn khoăn bây giờ là em không biết tình cảm anh bạn xa xa dành cho em thế nào? Nhờ các anh chị có chiêu gì tư vấn giúp để em có thể đưa là quyết định sáng suốt nhất, em không muốn quyết định xong rồi sau này lại hối hận. Thực sự em rất yêu anh bạn xa xa kia nhưng em cần 1 câu trả lơi để cho em 1 niềm tin chờ đợi.