Anh- một người mang án tù chung thân. Tôi- một cô dược sỹ trung học 21 tuổi. Tôi hiểu rằng anh bị oan, tôi đã yêu anh, thương cảm cho gia đình anh vì nghèo mà không minh oan được cho anh. Tôi biết rằng dù tôi và mẹ anh có cố gắng đến như thế nào thì cũng không thể địch lại người đã vu oan cho anh - người có thế lực rất lớn. Tuy biết anh chung thân, nhưng tôi lại quyết định sẽ cưới anh và gánh vác tất cả. Nhìn thấy nụ cười trên môi anh mỗi khi tôi đi thăm, tôi lại có động lực bước tiếp. Tôi có sai không khi lựa chọn anh? Cưới anh rồi, một mình tôi bước tiếp, chăm lo cho anh, cho con, cho bame anh... Không một bờ vai ở bên khi tôi gục ngã... Tôi phải làm sao với quyết định của mình? mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người rất nhiều..