E và ny quen nhau hơn 2 năm, cũng đã chia tay 2 lần rồi quay lại. E là cô gái khá bướng bỉnh, còn ny e cũng ngang ko kém. Hai đứa thỉnh thoảng bất hòa chẳng ai nhường ai nhưng cuối cùng hầu như là người xuống nước trước là em. Người yêu e quê ở miền trung, còn e ở miền bắc. Gia đình e nói thật cũng ko đến nỗi nào nên bố mẹ e ko muốn e yêu rồi lấy người ở xa. Lúc chia tay lần 2, 1 thời gian sau e có quen 1 người ở chỗ làm,tuy khác tỉnh nhưng nhà cũng khá gần nhà e. Thời gian đầu e đồng ý yêu người cùng chỗ làm vì muốn quên đi người yêu, hơn nữa với tính cách và gia cảnh gia đình của người đó nếu có thể yêu được và tiến tới hôn nhân sau này thì chắc sẽ nhận được sự ủng hộ từ gia đình e. Chỉ có điều trong thời gian quen người mới, e vẫn ko quên được người cũ. Nói thật, tuy tình cảm dành cho người cũ nhiều hơn nhưng với người mới ko phải là e ko có tình cảm. Bây giờ e phân vân lắm, ko biết phải chọn ai. Người cũ- người mới. Một ng thì lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện quan tâm nhưng thời gian dành cho e ít, một người thì ko mấy khi gọi điện hay nt, nhưng bất cứ lúc nào bên nhau cũng chăm sóc e từng chút một. Một người khi yêu e luôn cố gắng đi làm rồi về nhà,ít khi tụ tập bạn bè- một người luôn có quan hệ rộng, từ bạn bè chơi cùng đến công việc. Một người xa- một người gần, một người e luôn bị phụ thuộc, ko dám đi xa- một người e có thể thoải mái tự do làm điều mình thích, dù là đi xa vì công việc hay sở thích đi du lịch, một người tương lai e cũng ko dám tưởng tượng, một người có thể đảm bảo tương lai vững chắc cho e sau này. Nhưng hơn hết, người cũ là tình yêu khắc cốt ghi tâm, người mới là người vì cảm động, lâu dần rồi có tình cảm.người e có thể dám chắc sẽ ko phản bội e sau này, còn người mới chuyện tình cảm trước kia khá rắc rối, lại cộng thêm đặc tính công việc,e ko dám chắc điều j. Cả 2 hiện giờ đều muốn giữ e, e thật ko biết phải làm sao. Phải lựa chọn ai? Làm ơn giúp e.


E thật sự là rất dễ mềm lòng, chỉ cần người ta năn nỉ là lại xiêu lòng. Biết phải làm sao ????