Love and sex, em ko biết phải lựa chọn thế nào cả...
Em cũng mò mẫm vào đọc mục này khá nhiều nhưng ko thấy tâm sự nào giống của mình. Em biết em ko được bình thường, ai hok thông cảm cho em thì cũng đừng nói lời quá nặng nề, chỉ làm em thêm rối trí mà thôi.
Em 25t, nói vậy để tự nhắc mình cũng đứng tuổi rồi. Có một thời gian em đã ko còn niềm tin vào tình yêu, thậm chí đã từng nghĩ đến việc ... ở giá và có con một mình.
Thế rồi có một người tự dưng lại yêu em. Giờ sẽ gọi là anh ấy nhé, vì đang yêu nhau mà, chứ thật ra thì thua em 2 tuổi. Lúc đầu em cũng ko yêu gì mấy nhưng vì thấy tình cảm anh dành cho mình quá dạt dào nên từ từ cũng xiêu lòng. Nói vậy chứ cũng đang trong giai đoạn mở đầu à, mới có 2 tháng thôi.
Vấn đề nãy sinh từ lúc 2 đứa làm ... chuyện ấy. Thật tình mà nói thì anh quá tệ và em khá thất vọng. Tuy nhiên em nghĩ do chàng có chưa có kinh nghiệm nên có thể cải thiện được. Sau thì em phát hiện ra vấn đề thuộc về ... tự nhiên nên khó mà cải thiện được (hì, hơi bé và ngắn).
Em sợ rồi sẽ một ngày em sẽ phản bội anh và đi chơi bời ở ngoài, nên để ngăn ngừa chuyện đó xảy ra, em đã nói lời chia tay.
Anh đau khổ và cố gắng níu kéo. Anh cũng biết điểm yếu của mình nên đã nói em có thể qua đêm với bất cứ ai, em làm tất cả những gì em muốn, anh ko muốn mất em chỉ vì lí do như vậy. Phải nói ra câu ấy chắc chắn anh ấy phải thấy đau lắm.
Anh là một người rất lãng mạn, làm thơ, viết nhạc tặng em, SN em anh ấy chuẩn bị cho em một bữa tiệc bất ngờ rất dễ thương, lo lắng sốt sắng như mẹ em khi em ốm, chỉ cần em đồng ý sẽ bắt đầu chuẩn bị một đám cứoi trong mơ cho em...
Em biết một người yêu mình như vậy ko phải dễ kiếm. Em tự trách mình rất nhiều, vì sao sex với mình lại quan trọng như vậy. Các chị có ai ở trong trường hợp như vậy chưa, các chị sẽ làm thế nào vậy?