Không biết có bị bảo là ngố không khi hỏi thế này. Bây giờ chuyện ấy trước khi cưới cũng chẳng phải là hiếm nữa. Nhưng không biết mọi người nghĩ thế nào về lust (ấy mà không yêu ý ạ)? :Thinking:


Hôm trước ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn trong lớp, bọn nó bảo mình là mày vừa ngố vừa buồn cười khi không biết lust. Bọn nó (American) thì cứ thích vì thấy đối phương sexy hoặc sao đó là có thể có lust được rồi. Chả cần phải yêu. :RaisedEye Cũng chẳng cần cam kết gì.


Một điểm khác nữa là bọn nó không ghen với người chỉ có lust. Ấy xong là xong thôi, kể cả người đó không yêu hoặc yêu hoặc lust với người khác cũng không sao.


Mình thì cứ tưởng là có love thì mới có lust, nếu không thì là kiểu bóc bánh trả tiền. Cơ mà lust lại không phải thế...


Có phải là mình bị ngố và lạc hậu rồi không? :Sigh::RollingEy:


Mình có hỏi một đứa là mày lấy vợ, quen vợ mày thế nào? Nó bảo, bọn tao lust trong 3 năm, rồi sau đó là love 2 năm rồi mới cưới.


Mình hỏi, thế trong 3 năm lust chúng mày không cảm thấy yêu nhau à?


Nó bảo không, tao đã bảo là lust thôi mà, 2 năm sau tao và nó mới yêu nhau. :Crying::Crying::Crying:


Nó trả lời thế này thì bố ai mà hiểu được là thế nào... sao phức tạp thế. Bác nào thông thái chỉ giúp em cái.