Mình là boy, cũng không đến nỗi tệ lắm chỉ có điều nhà hơi nghèo tí còn mình thì so với mặt chung bản thân cũng ổn học vấn, công việc ....



Người thứ nhất thì bỏ mình để lấy 1 anh giàu hơn, có nhà cửa đầy đủ - người này cũng xinh xắn nhưng khi bỏ chẳng nói gì cả, im im thế là thôi - ngẫm cũng đúng không trách người ta được, sống phải thực tế như vậy thì mới đỡ khổ :D



Người thứ 2 thì bị cấm gia đình người ta không cho quen thế là sau 6 tháng rã luôn ko liên lạc nữa mấy tháng sau nghe nói đã lấy chồng rồi....haziiii



Người thứ 3 thì chẳng yêu mình mà ko hiểu sao lại nhận lời....hai nhà cách nhau có vài trăm mét mà cả tháng cũng ko gặp, đành chia tay sớm cho bớt đau khổ



Người thứ 4 thì nhận lời yêu mình rồi mới nhận ra họ không yêu mình mà yêu một người khác, mất cả năm trời dằn vặt, đau đớn mãi mới dứt được.


Người thứ 5



Đến nỗi mệt mỏi không muốn quen mấy cô gái quá xinh đẹp nữa thì gặp em, ban đầu gặp em chả ấn tượng rì cả, hơi lùn, da hơi ngăm ngăm, ăn mặc rất bình thường....tự nhiên lại muốn quen 1 người như thế ...vì mình nghĩ sẽ đơn giản hơn, không có rắc rối nhiều  như những người trước....



Kế hoạch bắt đầu đúng như những gì mình tính, do có nhiều mối liên quan nên chỉ mất vài tiếng đã có sdt, yahoo, facebook, viber, kakkao talk....vâng đủ bộ hết và đều là hỏi em trực tiếp.



Thôi mệt rồi :)), nói chung cuối cùng là bị từ chối =)), hơi shock vì nghĩ rằng ca này không khó lắm :))



Bùn qua giờ luôn, tự nhiên từ chối xong lại chịu đi chơi chung, lại mua thuốc cho mình uống làm chi không biết nữa làm giờ cứ suy nghĩ mãi về em.