Lời thú tội trên webtretho


Chẳng biết các mẹ có chú ý không chứ em là một SEOer, các mẹ chẳng cần biết SEOer là cái gì. Em chỉ cần lấy ví dụ có mẹ tên là Xuân thì em sẽ làm cho từ khoá “xuân xinh xắn” khi gõ lên google nó lên đầu tiên, đấy là làm SEO.


Thật ra không khó để nhận biết các SEOer trên diễn đàn chỉ cần để ý các chữ kỹ dưới bài viết là biết liền, thường là quảng cáo các dịch vụ, và các họ comment và trả lời thường gây tò mò làm cho người khác suy nghĩ “ơ, thằng này là thằng nào? Vào xem nó ra sao? Xem nó có cái gì?...”


Vấn đề chia sẻ tình cảm luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm chính vì vậy các SEOer thường nghĩ ra nhiều chuyện lung tung để chia sẻ tình cảm trên này, các bài viết của em cũng vậy, thường là không đúng, hoặc những sự kiện bình thường em có thể nghĩ ra vấn đề để viết mong có người vào từ khoá của em.


Ơ thế em viết bài này làm gì? À trên đây có rất nhiều bạn bè chân thành em thấy vậy, khi em viết bài có không ít mẹ đã gửi vào inbox của em tư vấn tâm lý, vân vân..Em mốn làm bạn với những người thú vị đó và em giờ quyết định theo đạo đời chân chính (theo đuổi giá trị bền vững) không viết gì nó quá không đúng nữa, thế là em làm bài này xin lỗi các mẹ và xoá cái chữ ký có phần câu view kinh khủng luôn đi.


Em mới ngoài hai mươi thôi, mong muốn kết bạn với những ai chân thành nhé!


(
Facebook của em
)