Vẫn chưa tìm được 1 lối đi , 1 bến dừng cho chính mình , lòng rối bời miên man ... mỗi 1 ngày trôi qua tôilại tự dằn vặt cắn xé mình . tôi cứ tự hỏi , mình phải làm gì đây? nếu sống với anh ..tôi lại phải quằn quại trong những đêm dài cô đơn , những ngày dài buồn tẻ và áp lực , nếu bỏ anh .. rồi anh sẽ sống sao với cái tuổi 50 của mình ? Liệu có ai đến bên anh thật lòng yêu anh , chăm sóc anh như em đã làm bao năm qua .. chắc cũng gần 1 năm rồi vợ chồng mình chỉ sống với nhau vì cái nghĩa , vì danh dự , vì dư luận , vì ..lẽ tất nhiên phải sống .Tôi muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới ,,quên hết mọi thứ ở nơi này , quên đi trách nhiệm hư danh và những thứ ảo vọng về 1 gia đình hoàn hảo , trọn vẹn ..vậy mà từng ngày từng ngày vẫn chưa dứt ra được .. vẫn cứ mãi là 1 con người sống vì các mối quan hệ .. các mối quan hệ hiển nhiên sinh ra đã có .có những lúc áp lực làm tôi gục ngã , bỏ mặc mọi thứ xung quanh lang thang , miên man , và đưa con trong bụng khẽ đạp , mọi thứ lại trở vể thực tại , có những thứ dường như con người ta kg thể làm chủ được , nó là DUYÊN PHẬN , nó là MÓN NỢ , mà mình cứ phải trả , phải sống trong hoàn cảnh mà mình muốn thoát ra để trả , hay tại tôi quá đa mang , quá tham lam , kg dám thay đổi , tôi sợ dư luận , tôi sợ .. cuộc sống mới sẽ kg như tôi mong muốn .... hay sợ kg có tôi mọi thứ thuộc về hiện tại sẽ rối tung...mệt mỏi quá , từng ngày trôi qua cứ như phải chịu đựng , chờ đợi 1 phép lạ , 1 sự thay đổi mà đúng ra mình cũng có thể tự thay đổi được , chỉ cần 1 chút can đảm thôi , 1 chút nhẫn tâm, 1 chút sống vì mình .... thế mà ..lại 1 ngày nữa trôi qua ..tôi lại chờ đợi .