Chuyện là thế này mọi người ah. Hôm trước mình và hắn đi chơi, nhưng vì nhiều yếu tố nên khi về đến tp thì trời đã rất khuya, hắn nói tìm nhà nghỉ ngủ lại vì giờ này đã rất khuya hắn cũng mệt quá rồi, mà từ nhà mình về nhà hắn cũng mất gần 20km nữa ,hắn hứa sẽ không làm gì hết chỉ mun ôm mình ngủ thuj. Mình không chịu và một mực đòi hắn chở về nhà. Dù kh mun nhưng hắn cũng chở mình về nhà và một mình đi kiếm phòng trọ, Mình hỏi hắn giận mình kh? thì hắn nói là "không", nhưng mình nt, gọi điện hắn kh trả lời, nếu có trả lời thì cũng bảo là đang bận. Thật lòng tối đó trái tim mình thì rất muốn ở lại với hắn( vì hắn hứa kh làm gì hết, chỉ vì kh mun ngủ một mình ở phòng trọ thôi) nhưng lí trí thì không cho phép mình. Mình kh biết, mình quyết định như vậy là có quá đáng kh, khi mà để hắn một mình giữa đêm khuya như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với hắn chắc mình ân hận lắm. Nếu các bạn nam rơi vào hoàn cảnh như hắn thì sẽ suy nghĩ như thế nào về người con gái đó, và có giận người đó kh??. Còn nếu là các bạn nữ thì sẽ chọn cách nào đây???


Liệu rằng có phải suy nghĩ của mình quá lạc hậu, bởi vì trước đây mình cũng đã quen hai người. Vì yêu xa nên mỗi khi lên thăm mình họ đều phải tìm nhà trọ ngủ lại, và cũng đều đề nghị với mình như vậy, nhưng mình đều không đồng ý. Thế là cãi nhau, lâu dần chán nhau rồi chia tay. Bây giờ đến người này, tụi mình cũng hay cãi nhau về chuyện đó lắm, chẳng lẽ con trai ai cũng vậy hết sao. Nếu tiếp tục như thế này chắc chẳng bao giờ mình lấy chồng được quá. Mình thuộc thế hệ 8x, phải chăng mình cổ hủ quá:((:((:((