Lần trước em vào diễn đàn để tìm lời khuyên cho mối qhe mập mờ. Tìm lời giải cho bức thư gửi đi mà chưa thấy hồi âm. Giờ em đã nhận được mail, đã biết người ta như thế nào với mình: có cảm tình nhưng còn vướng cô ng iu cũ. Và anh chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Vậy jo em nên làm gì ạ? Cứ đi cùng như 1 ng bạn, cứ chờ đợi rồi hạnh phúc sẽ tới. Hay ngưng gặp 1 thgian ạ?


Các anh trai ở trog trường hợp ntn thì thường mong muốn ntn ạ?


Vài nét về anh: Anh là một người tốt: có học và biết suy nghĩ, cư xử chững chạc. Mối qhe 2 đứa trước khi gửi mail có thể nói là vui vẻ, ko có cái j quá đáng để phải bỏ mối qhe này. Nên em cứ tiếc hậm hùi. Thà rằng 2 đứa ko hợp tính, anh ta dở tệ thêm chiện ng cũ em sẽ bước thẳng 1 mạch lun. Với cả họ cũng chia tay tới lui cũng nhiu rồi nên sure là ko quay lại nữa. Đằng này...