Em đang rất bối rối trong chuyện tình cảm của mình, rất mong được sự chia sẻ của các anh chị em trên wtt ạ!
Em và anh A yêu nhau được gần 1 năm thì anh ấy đi Châu Âu du học, cũng gần 1 năm sau thì em sang Nhật học tiếp. 1 năm đầu tụi em vẫn rất tốt đẹp, nhưng sau đó, em chịu nhiều áp lực từ công việc, chuyện học hành, gia đình... mà ko có anh ở bên cạnh nên rất buồn. Trong lúc cô đơn và yếu đuối, anh B (bạn cùng trường bên Nhật) đã tâm sự chia sẻ cùng em. Rồi một thời gian sau sau, em nhận ra mình thích anh B mất rồi :Sad:, nhưng vì em đã có người yêu, nên em và B đã giữ khoảng cách, nhưng trái tim ko át được lí trí, em đã suy nghĩ va quyết định sẽ chia tay anh A.
Nhưng rồi khi nói chia tay anh A (em ko nói lý do vi có người thứ 3, chỉ bảo rằng khoảng cách xa xôi, em cần 1 người ở bên chia sẻ), anh ấy cũng đồng ý đau khổ, vật vã, ko màng đến chuyện hoc hành. Em lo cho tương lai của A sẽ vì em mà bị chôn vùi. Nên em đã quyết định sang Châu Âu gặp A để xem lại tình cảm của mình. Gặp lại A vui mừng khôn xiết, chăm sóc yêu thương em với tất cả tấm lòng của anh. Anh nói anh sẽ không sống nổi nếu thiếu em. Thật sự với A, em chỉ còn tình thương, chứ ko còn cảm giác hạnh phúc vì yêu như ngày xưa nữa, nhưng thấy anh như vậy, em thật sự không thể nói chia tay anh.
Quay về Nhật, em nói rõ với anh B, là tuy em yêu anh, nhưng vì A, em không thể đến với anh B được. Anh ấy cũng đau khổ nhưng cũng chấp nhận vì là người đến sau. Rồi thời gian trôi đi, anh B cũng đã có bạn gái mới (1 bạn đã thích anh ấy từ lâu, nhưng vì đã yêu em nên anh ấy chỉ xem như bạn).
Thực sự dù đã xác định là không thể đến với nhau, nhưng em thấy rất buồn. B bảo dù vẫn còn yêu em, nhưng anh ấy phải bước đi con đường của riêng anh ấy, vì em đã không chọn anh ấy. Em đã khóc rất nhiều, nhưng thực tâm cũng mong B sẽ hạnh phúc.
Còn em, em quyết định sẽ ở bên A 2 năm nữa khi anh học xong. Khi đó có lẽ em sẽ nói thật với A về tình cảm của mình, khi đó có lẽ A cũng đã nghĩ chín chắn hơn, em sẽ thấy nhẹ lòng hơn (vì em là người có lỗi :Sad:).
Nhưng liệu em có thể ở bên A, nói lời yêu thương anh khi trong lòng em đã nguội, em có thể lừa dối A đến như vậy ko, 2 năm cũng không phải là ngắn??? Hè này em sẽ gặp lại A, em có nên nói thật cho anh ấy ko, em sợ anh ấy lại chán nản và bỏ bê học hành, nhưng lừa dối anh ấy 2 năm như vậy, liệu có công bằng với anh, liệu anh có thê chịu được cú sốc ấy??? Em sẽ phải làm thế nào đây, lối đi nào dành cho em :Sad::Sad::Sad: