Mình và bạn trai quen nhau đã có ý đinh tiến đến hôn nhân. Nhưng vì hoàn cảnh mình phải tạm xa để làm việc, trong thời gian này vẫn liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng anh ấy về thăm và have sex.
Gần đây mình phát hiện anh ấy có một bạn gái bên cạnh để have sex. Mình hỏi, anh ấy thẳng thắn thừa nhận, bảo vì nhu cầu anh ấy rất cao, không thể kiềm chế, trong khi cô này quyết bám lấy. Nên trong thời gian chờ đợi để đỡ buồn có cô bạn như vậy bám theo cũng vui. Anh ấy đề nghị tiếp tục mối quan hệ như vậy thêm một năm nữa khi mà mình chưa có cơ hội quay lại bên anh để thỏa mãn nhu cầu của anh ấy, còn anh ấy vẫn muốn tâm sự nói chuyện với mình vì anh ấy thực sự cô đơn cần người tâm sự, mà mình mới thực sự là soulmate của anh ấy. Trong quá trình năm tiếp theo 2 người vẫn free to choose, sau 1 năm nếu vẫn còn yêu thì quay lại nghĩ tiếp về hôn nhân.
Mình bảo mình khó chấp nhận chia xẻ cái chuyện chung chăn gối như vậy được, tình yêu chỉ nên có một và nên biết cách giữ gìn cho nhau, biết chờ đợi vì đấy là điều thiêng liêng. Anh ấy bảo không thể làm được vì nhu cầu quá cao, cứ lên cơn là phải giải tỏa, và cô kia có thể giúp anh ấy giải tỏa bức xúc. Anh ấy không hề có cảm tình, tôn trọng gì cô kia vì cô kia tuy rất trẻ 9x nhưng đã ngủ với chục người trở lên. Nói chung cô ấy bám anh như đỉa đói, làm anh không kiềm chế được.
Anh còn đề nghị mình không nên email tình cảm này nọ qua email cá nhân hoặc sms vì cô kia biết được passwords và hay đòi đọc tin nhắn điện thoại, có gì thì gọi điện hoặc email công ty thôi. Mình thấy shock vì hồi trước mỗi lần mượn máy tính anh ấy rất khó, đthoai thì đừng hòng mà được cầm, có lần thấy cuốn sổ không biêt là nhật kí cầm lên đọc mấy dòng khi anh đi vệ sinh thì bị đá đít đau không thương tiếc, thể mà cô này thì được. Mình hỏi anh ấy bảo không thể làm dữ được, tại cô này không biết khái niệm tôn trọng liêm sỉ gì, làm dữ cô ấy sẽ bỏ anh đi như thế là tước đoạt cái niềm vui của anh. Anh ta bảo I'm for life, she's for fun.
Về mặt lý trí thì nghe vụ này giống như là một cái deal, rất rạch ròi, rõ ràng, thích thì nhận, không thì thôi. Mình biết cả mình và anh ấy còn rất yêu nhau, hiểu nhau, mình biết cái sexual desire của anh mạnh. Nhưng mình cũng rất băn khoăn, sao người ta lại không kiềm chế được để giữ gìn cái thiêng liêng hơn. Chẳng lẽ con người tầm thường thế thôi sao? Mình hỏi người đàn ông lớn hơn thì được bảo là đúng vậy đàn ông là thế, nhưng cuối cùng cũng về với soulmate mà thôi nên yên tâm.