Mình h đang thấy bối rối lắm. Chuyện mình muốn kể với các bạn như sau.


Ny mình bắt đầu ra trường đi làm được gần 1 tháng. Ban đầu khi hắn đi làm thì mình và hắn vẫn rất thân mật, nhưng tuần vừa rồi xảy ra vụ việc, hắn đèo chị cùng cơ quan đi ăn, chị ý hơn hắn 2 tuổi. Mình gọi điện đúng lúc hắn đang ăn với chị ý, mình nghe thấy giọng chị ý mình hỏi đang đi với chị Linh à, hắn bảo "uh, tôi đèo chị linh và đi cùng với 2 cô nữa". Thế là mình ko nói thêm j và cúp máy luôn. Lúc sau hắn nt, mình tl là đừng nt nữa, đi kiếm ng khác đi. Rồi cãi nhau qua 1,2 tn và ko nhắn tin tiếp nữa. Mình mang chuyện này tâm sự với mẹ, mẹ mình bảo thế là hắn ko đàng hoàng, có ny rồi fai biết giữ khoảng cách với những ng phụ nữ khác thế mới là đứng đắn, lúc đấy máu mình cũng sôi lên rồi, ám ảnh trong đầu là hình tượng hắn đang ngồi trên đầu mình và cắm hộ mình 2 cái sừng trâu bò j đó. Thế rồi tối gọi điện cho mình, có giải thik là do công nhân viên chức trong toà nhà đó đi du lịch hết (cty hắn làm là thuê văn fong cùng với 1 công ty lớn khác) nên căng tin đóng cửa, hắn và chị cùng fong mới rủ 2 chị cùng công ty đi ăn (cty của hắn có mỗi 5 ng mà :Laughing:). Mình vẫn nổi khùng lên nghĩ lão ấy lăng nhăng, lão thì cứ bảo mình bình tĩnh rồi nếu ko tin qua nhà lão ý lão sẽ lôi hết bố mẹ và cả ng ở lẫn thằng bạn nối khố ra làm chứng (chuyện này có dây dưa đến tất cả nhân vật là ng thân của hắn nên kể ra hơi dài mình xin gác lại). Mình ko nghe, mình bảo mình là cgai ko fai đi đâu hết, hắn muốn cm thì qua nhà mà trình bày trc mặt cả mẹ mình ý. Thế là chiều hôm sau, hắn đi làm xong 6h tan sở hắn qua luôn nhà mình. H mới vào mục gay cấn nè. Hắn giải trình sự việc như trên với cả mình và mẹ, mình mặt hầm hàm kệ hắn ko thèm nói j hết. Mẹ mình bắt đầu nổ fat súng đầu tiên " Cháu như thế là ko đc, khi cháu đã xđ yêu cgai bác thì fai giữ khoảng cách, dù chị ý có đi ăn cùng cháu cũng bảo có j chị qua xe cô kia đi, nhà ny e ở gần đây để ny em biết là e chết đấy. Cháu mới đi làm đc gần 1 tháng đã để xảy ra vấn đề này, bác thấy cháu như thế là cũng phải "nể" chị ý thì cháu mới đèo. Nhất là chị ta chỉ hơn cháu 2 tuổi, ko ai nói trc giữa cháu và chị ra xảy ra vấn đề j". Hắn bắt đầu nói với vẻ tức tưởi và suýt khóc " Bác ạ hồi trc cháu ở nhà đc bố chiều chuộc tưởng bố cháu đi làm ng này ng nọ mời đi ăn là sướng lắm, nhưng h cháu đi làm cháu mới biết có nhiều cái ko muốn mình vẫn fai làm để giữ mối quan hệ, còn cháu cháu ko bao h yêu ng hơn tuôi ( thế mà toàn yêu mấy đứa hon 1 tuổi đấy, chém gió ghê quá :Laughing:)". Mẹ mình sả súng tiếp nè " thế tức là cháu vẫn sẽ đèo chị ta những lần tiếp nếu có cơ hội đúng ko, h cháu buộc phải chọn 1 là chị ta 2 là cái HA nhà bác". Hắn tức tưởi tiếp " Cháu chak chắn chọn HA". Thế thì cháu đảm bảo lần sau cháu sẽ giữ khoảng cách đi. Hắn " cháu không thể làm thế đc vì chị ý làm cùng phòng, cũng giúp đỡ cháu nhiều, chị ý cũng tốt, bố cháu cũng quí chị ý cháu cũng ko thể ghét chị ý để làm thế đc". Mẹ mình nổi khùng" Đấy h thằng P nó nói là như thế, m thấy tiếp tục đc thì tiếp tục, t thì thấy thế là nó cũng thể hiện quá rõ quan điểm rồi, m còn trẻ còn nhiều quyền lựa chọn, ko phải nói làm j nữa, t chỉ khuyên m đến thế này thôi". Mình lúc đó sôi máu hỏi thế ông vẫn qđ sẽ đèo chị ta nếu có lần sau đúng ko. Hắn chả hiểu nghĩ j mà bốp vô mặt mình 1 câu " Chuyện đó tôi ko thể làm khác đc, bà cũng ko thể đặt đk cho tôi, nếu bà ko thấy chấp nhận đc thì mình chia tay". Mình thấy ức lắm, muốn lao vào tát cho hắn vài cái bạt tai. Rồi hắn hỏi " Bà ko còn j để nói với tôi nữa đúng ko". Mình UH 1 cái và hắn đứng dậy chào mẹ mình ra về. Thế là tối mình thấy tức tức trong ng, mình đã qua nhà hắn để chị gặp riêng hắn nc cho xong thôi. Qua ai dè hắn lôi nào la osin nhà hắn ra làm chứng là hắn đi làm rất khổ sở thậm chí có sáng vì nhà đi hết xe hắn fai bắt xe ôm đi rồi là chị cùng fong làm dưới chướng bố hắn nên thỉnh thoảng vẫn đến đưa tài liệu và 2 ng coi nhau như chị em. XOng hắn gọi cho cả bố hắn làm chứng là giữa hắn và chị kia ko có j. Thật là fuc tạp. Cuối cùng hắn đưa mình đi ăn kem để 2 đứa làm lành. Nhưng làm lành thì lành mình vẫn thấy hắn xúc phạm mình trc mặt mẹ mình khi buông câu chia tay ngọt xớt như thế. Mình vẫn cãi nhau qua lại với hắn tiếp nhưng ko vì ng cgai kia nữa mà vì việc hắn xúc phạm mình. Hắn mới bảo do ai nói câu chia tay trc, do mẹ bà nói câu đó trc, bảo bà bỏ tôi, tôi ức tôi mới đáp lại thế. Mình điên máu thế là thế chiến t2 tiếp tục. Rồi đến 2 hôm sau khi ol, hắn nhảy vô nói mình lừa hắn khi đọc đc dòng tn mình send cho ng bạn mà do sáng sớm ngái ngủ send nhầm số máy của hắn với tựa đề " EM dậy rồi hik hik". Thế rồi mình trêu lại hắn cái vụ chị cùng fong, hắn nổi điên out luôn nick ko thèm chờ mình tl, mình điên quá gọi vào số máy hắn, 2 đứa to tiếng, hắn hét ầm trong đt " Tôi h đang fat điên vì bà đấy, sao cãi nhau liền tù tì 3 hôm ròng thế, tôi ko chịu nỏi nữa rồi, bà làm như tôi cần bà lắm à, tôi thương hoàn cảnh nhà bà nên ko bỏ bà thôi nhé" rồi hắn cup máy, mình ức gọi lại chửi cho trận nhưng hắn tắt hắn ko nghe. Mình cho thế là xúc phạm 1 cách nghiêm trọng. Nhưng rồi tối đó lại hẹn nhau đi Cafe, trc mặt mình thì hắn lại co dúm chả hiểu sao luôn. Mình hỏi "sao chiều ông hùng hỏ cup máy ko nghe đt của tôi nữa mà, ông nói mấy câu ghê gớm lắm mà, sao h ko thể hiện đi". Hắn " Vì bà làm tôi thấy bm trong ng, vì sao bà cứ nghe mẹ bà nói rồi chia cách 2 đứa thế". Mình im chả nói j, rồi mình bảo thế từ h ông còn xúc phạm tôi nữa ko. Hắn tôi ko làm thế nữa. Mình quay ra nhìn rồi bảo " Riêng ông, tôi mà lấy về làm chồng tôi học karate thì 1 ngày tôi fai oánh cho ông chục trận :Laughing:". Rồi 2 đứa lại làm hoà, nhưng hắn và mẹ mình lại ấn tượng xấu về nhau, mẹ mình bảo lấy hắn sẽ khổ, hắn thì cứ nghĩ mẹ mình chia rẽ 2 đứa. Rồi hum nay khi chuyện giữa 2 đứa đã yên ổn xong, hắn đi làm về ghé qua đón mình qua nhà hắn ăn cơm với gia đình hắn và mình dặn là qua phải bình thường lễ phép với mẹ, đừng có thái độ, và hắn đã nghe + làm theo như mình nói, ngồi chơi đến tối hắn đưa về, tối về ngồi cạnh mẹ. Mình tâm sự chuyện mình với hắn cùng mẹ, mẹ mình lại bảo "tao ko nói thêm j nữa, t nói m ko nghe, mai sau khổ đừng kêu, nó xúc phạm thế mà vẫn quay lại, thì sướng khổ m tự chịu". Mình lại nghĩ lại mấy câu hắn nói, lại lên cơn, đúng lúc hắn nt là " Về nhà mà ko nt chúc tôi ngủ ngon à, bm rồi đấy, đã thế tôi đi ngủ trc gru gru". ĐÚng lúc cơn điên đang trỗi dậy mình cầm ngay đt, gọi và yêu cầu hắn xl mình về mấy câu hắn nói từ hôm qua và hôm kia, hắn bảo sao qua rồi lại khơi lại, hắn bảo mẹ mình và mình bảo hắn là đồ sở khanh ( cái này mẹ mình có nói nhưng nói với mình và mình đã chửi hắn khi lên cơn:Donttella:) sao ko ai xl hắn. hắn nói thêm " tôi ko xl j hết, sao bà trẻ con thế, qua rồi còn khơi lại tôi đã bảo sẽ ko xúc phạm nữa sao bà còn bảo tôi xl j nữa, có phải mẹ bà lại kích động j bà để bà h lại muốn chia tay tôi đúng ko, h tôi bm tiếp rồi đấy, tôi đi ngủ đây". Thế là hắn cup máy, mình gọi để nói tiếp hắn lại tắt máy ko nghe. Đến h mình thấy lại chán nản, chả biết nên tiếp tục hay chia tay đây. Chuyện khá dài, mong sẽ có 1 bạn nào đó đọc và cho mình ý kiến:o