Chào tất cả các mẹ các chị, các anh.


Năm mới kính chúc gia đình các ace trên diễn đàn mạnh khoẻ, cv, ty trọn vẹn, thuận giò xuôi bướm... ý chết, thuận buồm xuôi gió..


E lạc trôi từ bên voz sang đây, cái nick này e reg từ 2014 nhưng chả hiểu lần đấy tạo để làm cái gì rồi bẵng đi. Hôm nay thắc mắc nhớ lại cái nick nên log lại thì vẫn được.


Bên voz đăng bài nghiêm túc hỏi đàng hoàng thì bị del k một lý do, nhiều lần rồi chứ k phải một. Bực. cái đội ngũ MOD bên đó cứ đc mấy thằng trẩu tre nó ton hót cho cứ tưởng là oai, muốn làm mưa làm gió thì làm. Hờn lắm.


Thôi k lan man nữa e xin vào vấn đề.


E mà nam 27t. Sinh lý bình thường. Tình đầu tiên của e từ cấp 3 lên năm 2 đh. Tình đầu mà, nó đẹp, đẹp như của các a các c ở đây vậy đó. Vào nhà nghỉ cũng nhiều rồi lột hết quần áo nhau ra rồi nhưng ex nói e chưa ss. Ok. A chờ. Lúc ẽ k chịu đx lại bảo hay mình làm tới đi a? thì e bảo thôi a sợ có bầu lắm :v Cứ thế giữ gìn cho nhau, sau vì nhiều lý do nên e chủ động ct với ex. Giờ nghĩ lại thầy bn cười vãi.. B ơi bây giờ b đang quằn quại với ai thì nhớ a đã giữ gìn cho e nhé huhu T.T


Từ khi chia tay đến gần đây e vẫn alone vậy, cho đến gần đây có một bé 96 thích e, bọn e đi ăn, shopping vs nhau nhưng e thì từ lúc chia tay tình đầu đến giờ chả muốn y đương gì vì chả biết bắt đầu từ đâu. Bé này thì e chỉ hơi hơi thích tý thôi.


Chuyện bắt đầu khi hôm chủ nhật bé đi lễ về nhưng k có khoá vào nhà vì quên chìa khoá mà e gái đi thì nó khoá mất rồi. Thế là nt chat vs e cho đỡ buồn vì phải ở ngoài nhà, e biết vậy nên bảo qua nhà a đi. Thế là bé đó đến nhà e, 2 đứa nằm xem phim. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, thanh niên chưa v chưa c cả nằm cạnh nhau thì chịu sao đc các mẹ.


Đến lúc cao trào e đeo bao vào chuẩn bị xxx thì bé bảo e còn zin. E lúc đấy muốn lắm rồi nhưng nghe thế thì bình chim lại... đi tắm.


Từ sau hôm đó nói chuyện vs bé kia ngại quá, e k biết phải làm như thế nào nữa.


E suy nghĩ bây h m chưa có y bé đó mà m lấy đi cái đó của bé thì mai mốt lỡ chán bỏ con nta thì tội lắm. Nhiều khi vì mình mà họ quyết định sai những việc quan trọng ảnh hưởng đến cả đời nta chứ k phải chuyện chơi. Rồi mai mốt bé có c mà thằng c cổ hủ nữa thì khổ cho nó lắm.


Mà lỡ lột quần con nhà nt rồi giờ biết tiếp tục như thế nào đây ạ?


Các bô lão bên voz thì nhất tề đồng thanh hô: Chén..chén...!!!! :v


Trẻ trâu voz thì: a già k chén thì share info cho e (share share cmm)


Có vài vozer bảo cứ yêu đi đừng sợ, mình cứ thật lòng vs nta là đx. Đến đx vs nhau là do duyên số, biết đâu đó là cơ hội trời cho mà mình từ chối ng con gái đẹp. Cứ y hết mình là đc rồi. Đến đâu thì đến.


Bé kia thì giờ cứ buồn buồn, chắc tại e k nói y bé đó, rồi chắc trách mình dễ dãi quá ( e đoán thế)


E vẫn nt bình thường thôi. E nói là e mới thích thôi chưa nói y đc, a k muốn lừa dối tình cảm của e, chúng ta cần time tìm hiểu thêm nữa. Giờ k biết phải tiếp tục mqh này như thế nào nữa. Sắp tới e còn chuyển sang thành phố khác sống nữa. Xa nhau khoảng 300km.


À, e từng này tuổi rồi nhưng cũng chưa qhtd bao giờ nhưng cũng chẳng phải k biết gì. Từ hồi ct nyc thì hồi sv có mấy lần theo mấy thằng bạn cứt đi massa thôi. Mà hj thôi chứ k phải bj.


Có lần con tiếp viên nó định ngậm vào “kiu” e, e lách người tránh rồi gạt nó mạnh quá nó ngã sấp mặt. Nó điên lên chửi dkmm làm cđgv? E xin lỗi rối rít bảo a cuống quá rồi bo cho nó rồi về :0


Thôi giờ các mẹ các chị tư vấn cho e phải làm tn với ạ. Rối quá.


P/s: Mà sao wtt k có các icont tếu táo để thêm vào cho đỡ nhàm nhỉ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của bombom292