E và người ấy quen nhau đã được 4 năm. Tụi e học chung lớp 12 nhưng tốt nghiệp xong mới bắt đầu tìm hiểu. Đó là lúc e còn là sinh viên còn người ấy là lính.
Tuy quen lâu nhưng vì hoàn cảnh nên ít gặp nhau.
Cho đến khi e tốt nghiệp và đi làm thì tụi e gặp nhau nhiều trong vòng 1 năm nay.
Tình cảm của tụi e dành cho nhau là chân thành , cả hai xem như là lần đầu thật sự biết yêu.
Người ấy chu đáo, hài hước và biết quan tâm
Con người đó coi như ổn k gì hết duy chỉ 1 điều là công việc chưa ổn định.
Người ấy làm cửa sắt, vòm, mái... nhưng e thấy thời gian qua đi vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ là người làm công nên tay nghề k khá lên được. Thu nhập 180k/ ngày.
Gia đình thì k có điều kiện, ai làm nấy ăn. Ba mẹ cũng k có vốn giúp đỡ .
Gia đình e thấy hoàn cảnh vậy thì sợ e khổ , khuyên e nên kết thúc. Cộng thêm người đó có khuôn mặt k đẹp nếu k nói là xấu. Được cái cao .
Gia đình bạn bè đều khuyên nên chia tay
E chia sẻ lên đây mong mọi người cho e lời khuyên ạ !