Em là nam, năm nay 30t. Do đã từng chia tay và còn thương ng cũ nên hiện giờ em cảm thấy chán với việc phải quen nhau này nọ, chỉ tập trung vào công việc và kiếm tiền. Nhưng mà mẹ em thì vẫn cứ hay giục em phải cưới vợ đi(nhà chỉ có em và mẹ em thôi). Có lần em nói luôn với mẹ là mẹ kiếm luôn chỗ nào cưới cho con luôn đi.
Thế là mẹ có nhờ đến Dì em, Dì tìm ra được 1 nhà cũng hiền lành, mẹ em nghe hiền thì chịu ngay, em lúc đó mún mẹ vui nên cũng chịu. Dì em mới vào hỏi giùm, bên nhà gái thì hẹn 1 ngày em và mẹ em qua nhà gái chơi. Đến ngày hẹn, lúc qua thì thấy ngoài pame của gái thì có thêm vài người lớn khác ở nhà luôn, họ nhìn em kỹ lắm. Nói chuyện thì mẹ em nói thẳng luôn là cho 2 đứa cưới ngay cũng được, nhưng bên nhà gái bảo là để suy nghĩ lại. Qua khoảng 2-3 ngày thì nghe dì điện thoại là bên gái đồng ý nhưng xem tuổi thì năm nay ko hợp, phải đợi năm sau mới cưới được, để cho 2 đứa tìm hiểu nhau (lúc này thì chưa có đám nói j hết ạ)
Qua 1 time liên lạc tìm hiểu thì em không bít là do em còn thương người cũ quá hay sao, em thấy ko có tí cảm giác gì với gái cả.
Gái thì vóc dáng mặt mũi ko xấu,khá xinh, hiền lành nhưng rất ít nói, thường em cố bắt chuyện hay hỏi han gì thì gái cũng trả lời vỏn vẹn vài 3 chữ, cũng chỉ nói chuyện thông thường thôi chứ em cũng ko nhắc gì tới chuyện tình cảm
Giờ em mà cưới thì sợ làm khổ gái, nhưng nếu giờ nói lời từ chối thì biết có hợp lẽ ko, em không bít làm vậy bên gái có bị thiệt thòi gì không. Em cảm thấy có lỗi và hối hận lắm
Em thắc mắc là mình chưa làm đám nói j, nhưng người lớn vào nói chuyện ròi, đồng ý cả ròi nhưng giữa chừng từ chối vậy là đúng hay sai