Lỡ duyên con gái, thất vọng tràn trề. Nhờ các mẹ thông thái giúp em lời khuyên !!!
Hi các chị,
Tình hình em và người yêu yêu nhau 5 năm nay rồi, 2 bên gia đình gặp nhau. Cũng tính chuyện cưới hỏi vào tháng 11 năm nay, mặc dù e 26t phạm số Kim Lâu, người yêu em cũng bằng tuổi 88 ( đi đặt nhà hàng các kiểu rồi). Nhưng thời gian này, ông nội anh í bị té, nằm một chỗ, tình hình khá bi quan, e là khó qua khỏi . ba mẹ nhà trai có gọi em lên, bảo 2 bác chỉ có 1 đứa con trai duy nhất, mong muốn toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới một cách đầy đủ, tốt đẹp nhất. Chứ không muốn cưới chạy một cách gấp gáp, và mang tâm lý đau buồn để tổ chức. Nên cancel đám cưới năm ni. :((:((:((
Em nghe xong rất đau buốn, hàng loạt ý nghĩ tiêu cực, bản thân mất cả tinh thần, khổ sở.:((:(( Vấn đề là, nếu năm nay không được, thì sang năm, nhưng sang năm em gái em cũng cưới. Gia đình em nhất định ko có cái kiểu 2 chị em cưới cùng 1 lúc ( em đến phát điên với những điều kiêng kị này). Mà sang năm nữa thì quá trễ.. Lúc đó, cũng 28 tuổi, lại Kim Lâu tiếp. Hic :((, đã cancel năm nay rồi, thì chọn điều kiện tốt nhất luôn.
Giờ, em đang đối mặt với dư luận. Ai cũng nhìn em với cặp mất thương hại, nào là mất duyên con gái, nào là để lâu quá không được., nào là " cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày lắm kẻ dèm pha"... Bản thân như say rượu lúc tỉnh, lúc mê. Thấy ba mẹ đau buốn cũng khổ tâm quá. Ba mẹ khó ăn nói với kọi người xung quanh, phần thì nhà gái, thấy tủi thân, thấy mất duyên này nọ...
Người yêu em thì vẫn rất mực yêu thương em, không hề có việc thay đổi, hay phản bội, anh ý chia sẻ chỉ cần em thông cảm thì anh ấy mang ơn em cả đời. Vì ba anh ấy là người cực kì hiếu thảo, anh ấy muốn em chấp nhận vượt qua, thôi không dằn vặt anh ấy nữa.
Giờ em phải làm sao, 2 tuần nữa, nhà trai lên xin lỗi, và mong dời đám cưới. Anh ấy thấy ba đau buồn quá, cũng không có cách nào khác. Nhưng thời gian cụ thể như nào. Em không thể suy nghĩ được nữa,
Nếu ông nội năm nay không qua khỏi, thì cuối sang năm 2 đứa cưới. có kiêng kị cháu đức tôn để tang mấy năm rồi mới cưới không. Nếu ông nội vẫn vượt qua năm nay, thì sang năm bọn em lại không cưới được ( chắc lúc đó ông sẽ rất yếu rồi). Giờ em phải làm sao, phải giải quyết thế nào . Các chị cho em lời khuyên với. Em ngàn lần , ngàn lần cảm ơn mọi người.