Thuở bé tui vẫn luôn nghĩ về phụ nữ như 1 thứ gì đó tuyệt vời lắm..nó lấp lánh như pha lê vậy..


Phụ nữ những người được ban cho tình yêu và trái tim nhân hậu, những người xoa dịu những nỗi đau, những bông hoa làm đẹp cho đời..


Lũ đàn ông vốn tham lam, máu chiến và đầy bản năng nhục dục...Và phụ nữ chính là những người "hãm" lại cái sự "ngu dốt" của đàn ông..Họ sẽ giúp cho đàn ông hiểu là TY đích thực, là người sẽ dạy những đứa trẻ thế nào là "sống"..


Phụ nữ giống như những bản nhạc làm đẹp cho cuộc sống đầy khắc nghiệt và khô khốc này..


Thuở bé tui vẫn thường đc coi những bộ phim tàu khựa..và tôi hình dung phụ nữ là những người thật mạnh mẽ, họ quán xuyến cả 1 gia tộc khi ngay cả những ng đàn ông gục ngã..Là chỗ dựa khi mà đàn ông bật khóc, phụ nữ ko yếu đuối..


Và tất nhiên nếu bạn muốn hỏi về truyền thống dân tộc, thì ai lại đi hỏi đàn ông cơ chứ..Vì phụ nữ là người giữ lửa, giữ truyền thống trong khi lũ đàn ông còn đang nhong nhong chém giết ngoài kia..


Phụ nữ họ khôn lắm, họ cho đàn ông thỏa mãn cái gọi là "chinh phục"..họ đâu cần cái đó, khi mà cuối cùng đàn ông vẫn phải quay về với họ


Phụ nữ họ mạnh lắm, tại vì có bao nhiêu vị tướng rồi cũng phải cúi đầu trước những bà mẹ..Họ chính là những ng tạo ra những vị tướng..


----------------------------------------------------------------------


Nhưng giờ đây :


Nếu như những người phụ nữ ngày xưa nhẫm lẫn giữa "cam chịu" và " hi sinh"..Thì ngày nay những người phụ nữ lại tiếp tục nhầm lẫn giữa "cào bằng" và "công bằng"..


Được ban cho sự nhạy cảm tuyệt vời, nhưng họ lại để lu mờ bởi những thứ phù phiếm giả tạo..Thay vì tạo ra sự lãng mạn cho cuộc sống này thì họ lại trông chờ vào những thằng đàn ông khô khốc..


Họ để cho "thực dụng" thay thế cho "lý trí" và để "mù quáng" thay thế cho "tình yêu"..


Bản chất của lũ đàn ông là "tham lam vô độ"+ " cuồng dâm sinh hoang tưởng"..
Phụ nữ thay vì kìm hãm chúng lại giờ lại chính là ngọn lửa thổi bùng lên..


Và đôi lúc ta tự hỏi liệu
những người phụ nữ có thể dạy những đứa trẻ như thế nào? khi bản thân họ ko đủ khôn ngoan để vượt qua những cám bẫy của cuộc sống, khi mà họ ko đủ sức mạnh làm cái nôi " văn hóa" cho gia đình..


(Và còn nhiều, còn nhiều nữa...nhưng viết dài thì nhiều người ngại đọc nên viết vài ý thôi..)


Phụ nữ rất mạnh , nhưng mạnh theo cách riêng của họ chứ ko phải mạnh theo kiểu đàn ông..Nhưng họ lại chối bỏ sức mạnh đó....Thật đáng buồn !


Có thể tôi đã quá coi trọng phụ nữ...