Hiện tại em hoang mang quá nên không biết bắt đầu chia sẻ từ đâu. Thôi thì em bắt đầu từ những suy nghĩ ngay lúc này.
Em vừa nhắn tin hỏi em bây giờ là gì của anh, thì anh ấy nhắn lại là " bạn gái " ( lúc trước thì anh ấy nói em là "người yêu" - với anh 2 khái niệm này khá rõ ràng ).
Thật sự thì tình cảm của tụi em không được tốt ( nếu không muốn nói là đang trên bờ vực ). Cách đây thời gian không lâu, anh ấy đã có ý muốn dừng lại. Lí do là em đã có những khoảng thời gian làm anh mệt mỏi, rồi từ đó xác định là hai đứa không phù hợp. Cộng thêm chuyện tôn giáo ( em đạo Công giáo ), anh nói anh không thể. Mặc dầu trước đây anh rất sốt sắng và gia đình anh tuy không hoàn toàn ủng hộ nhưng cũng không gay gắt.
Em chưa bao giờ nghĩ chuyện tình cảm của mình lại có ngày thành ra thế này, nên em không chấp nhận buông tay. Và anh cũng chỉ im lặng không nói gì nhiều. Vẫn quan tâm em ( ở mức độ có chuyện cần thiết ). Em vẫn quan tâm anh ( anh cũng không từ chối). Tụi em vẫn trao đổi, gặp gỡ , giúp đỡ nhau ( khi cần).
Trên cơ sở, em vẫn là " bạn gái " của anh. Em cũng đang cố gắng để hoàn thiện mình và để hoà hợp. Nhưng em vẫn đau lòng quá ! Em thật sự không tin anh đã không còn yêu em nữa :(
Nhiều lúc em muốn biến mất khỏi cuộc sống cuả anh, để làm phép thử xem tình yêu còn hay mất. Nhưng rồi em lại không dám vì sợ tình cảm sẽ càng xa cách :(
Hiện tại anh đang khá bận. Còn em thì đang cố gắng thay đổi bản thân, hòa hợp mối qua hệ. Nhưng thỉnh thoảng lại phát điên, không chấp nhận vi êc anh đã hết yêu mình, và cũng không biết làm sao để xác nhận.
Liệu tình yêu có quay về với chúng em, một lần nữa ?!?!?...
Các mẹ, các bố có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ạ !