Em trải qua một mối tình đầu 3 năm,trong 3 năm yêu nhau chưa lần nào chúng em cãi nhau quá 4 ngày hay xích mích đến mức phải chia tay cả, nhưng lần này thì đã chia tay được 2 tháng. Lý do một phần vì tính em hay dỗi vặt , làm nũng quá, hay đòi chia tay vớ vẩn nên lần cuối e đòi chia tay a ấy đồng ý; 1 phần vì chúng e đều là con một và nhà cách nhau hơn 200km nên bảo có tiếp tục cũng khó có tương lai.
Thời gian đầu chia tay a ấy nói a ấy không yêu em nữa rồi, thậm chí còn nói với e là thích người khác rồi, Nhưng sau khi chia tay tầm nửa tháng thì e mới biết là anh ấy với bạn kia k có gì, chỉ là nt vớ vẩn thôi.
Nửa tháng đầu chia tay hai đứa k nói chuyện gì cả, sau đó thì a ấy bắt đầu nt hỏi thăm, rồi ngày nào cũng nt nói chuyện, tâm sự linh tinh với em. A ấy còn hay rủ em đi chơi nữa nhưng e k đi vì e sợ cảm giác đối mặt khi a ấy chỉ coi mình là bạn còn mình thì vẫn yêu. Lúc 2 đứa đi sinh nhật một bạn cùng nhóm chung, anh ấy vẫn đi cạnh chăm sóc những cái nhỏ nhặt cho em, chọc em cười. Rồi hôm em đi họp về muộn a ấy cũng nt hỏi rồi đi đón em về.
Em cứ cảm giác như chúng em vẫn còn yêu nhau vậy, nhưng 2 tháng chia tay rồi, chưa một lần nào a ấy nói nhớ em hay nói muốn quay lại cả.
Thật sự e vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, em đã nghĩ nếu anh ấy còn yêu em, thì em sẽ cố gắng xây dựng lại tình yêu của chúng em lần nữa dù có bị khó khăn gì. Nhưng e lại không biết tình cảm của anh ấy thế nào. Khi trong thời gian chia tay anh ấy đã từng nói thích một bạn cùng chỗ anh ấy , giờ 2 người họ vẫn chạm mặt nhau hàng ngày ,tuy a ấy nói với em chỉ là bạn k có gì cả. Nhưng e vẫn lo lắng, vì anh ấy chẳng nói nhớ nhung hay nói còn yêu em gì :(
Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Liệu anh ấy còn tình cảm với em không hả mn :(