Chúng mình đã yêu nhau hơn được một năm rồi mọi người à. Tình yêu mình dành cho cô ấy là tình yêu chân thành nhất, chưa bao giờ mình phản bội cô ấy. Nhưng mọi người biết không cô ấy là người ghen cực kỳ, đụng tới mình cũng ngu ngu không hiểu tâm lý cho lắm. Có lần đi mua kẹo kéo mình và cô ấy chen vào mua, khi đấy mình không để ý thấy mấy đứa khác giới bên cạnh, chen vào lỡ đứng gần nó. Thế là mình bị cô ấy ghen, mình thề mình không có ý gì cũng chẳng thèm để ý tới. Rồi phải năn nỉ xin lỗi đủ kiểu con đà điểu mới bỏ qua các bạn à.Rồi có lúc đưa cô ấy đi mua đồ, cô ấy đang thử đồ mình ngồi ngoài nhìn trời mưa(nhìn xa xăm) nhưng tự nhiên cô ấy ra, thấy con mẹ kia đứng trước mặt mình dù cách xa cả 2-3m. Thế là tưởng mình nhìn ngắm nó mới đau chứ, rồi giận mếu hiểu sao luôn. Một chuyện nhỏ nữa là lúc đó ăn cơm ở nhà cô ấy, có thêm thằng em họ cô ấy và người yêu nó nữa. Trong lúc ăn thấy không ai nói chuyện, kiểu 2 đứa đó nó ngại, vậy là mình chủ động hỏi chuyện con đó gợi chuyện cho mấy đứa nói chuyện. Cái này do mình học được của cô của người yêu mình, lúc đến sinh nhật cô ấy, mình không quen ai câm như hến. May cô ấy hỏi chuyện mình mới tự nhiên được chứ. Giờ thấy người giống vậy mình nghĩ cũng nên làm như vậy, chứ thật lòng chẳng có ý gì với con đó. Trong tim mình chỉ có cô ấy mà thôiĂn xong mình ra múc ly nước uống, đang múc thấy thằng ku vs con bồ nó đang ngồi đó, mình hỏi sao không rót nước cho nó uống. Thằng ku cười trù, cùng lúc đấy ly mình cũng vừa đầy, mình đưa cho thằng ku và nói nó đưa cho bồ nó uống đi rồi mình rót ly khác. Chứ nói vậy xong mà cầm ly nước đi thì bất lịch sự lắm. Rồi xong…bị gim…mà mình thì ngây cm nó thơ. Có biết con gì đâu, đến lúc đi chơi thì ghen ầm lên, rồi lúc về cô ấy nằm khóc, mình an ủi lắm mới thôi mọi người à.Mình thề là yêu cô ấy mình chỉ có cô ấy, nhưng cô ấy không tin, cứ nghĩ mình lăng nhăng bậy bạ nhìn gái này nọ. Nói thật mình méo có hứng với những đứa con gái khác, vậy mà cô ấy cứ nhớ những chuyện đó rồi cãi nhau với mình hoài.Thật ra tình mình hay cố chấp và thích ngọt, thích được người yêu mình nói ngọt. Dù mình có quyết định gì nhưng chỉ cần cô ấy ngọt một tí là chiều theo hết, đắng 1 cái là cô ấy không hiểu. Rồi mình nhiều lúc cứ thích trẻ con những lúc bên cô ấy ( bình thường mình rất nghiêm khắc), kiểu làm nũng đấy. Nói thật mình thật ở cảm xúc quá, nên nhiều lúc ngu ngu không hiểu được cảm xúc của cô ấy, và nhiều chuyện khác nữa. Mình làm cô ấy cũng khóc rất nhiều vì mình, kiểu nằm ngủ mơ linh tinh rồi nhớ lại chuyện cũ rồi khóc. Những lúc ấy thấy thương cô ấy vô cùng, thấy cô ấy đáng yêu vô cùng.Lúc mùa noel vừa rồi, ngày trước thì mình nhắn tin nói cô ấy: ”noel này đi chơi với anh nha”. Rồi ngày hôm sau cô ấy nói lại, cái vụ đi chơi đâu vào ngày noel, mà lúc đó mình đang ngáy cm nó ngủ. Nên trả lời mập mờ, không biết gì, rồi cô ấy tưởng mình không muốn đi với cô ấy nên hủy luôn. Mà nói thật những lần đi chơi với cô ấy mình mong muốn chết, cứ kiểu háo hức sắp được đi chơi xa của con nít á, sáng muốn gặp cô ấy thật sớm để có thể được ở bên cô ấy lâu thêm chút nữa. Vì mình với cô ấy toàn trốn mẹ cô ấy đi chơi không à, nhiều lúc cô ấy ra trể mình cứ giả vờ hận hờn vu vơ để làm nũng, chứ cô ấy ôm phát là mình xìu liền.Mọi người biết không, với mình cô ấy đáng yêu lắm, dễ thương lắm, nhất là nhiều lúc giận dỗi rồi phụng phịu á. Yêu đã man con ngan luôn.À quay lại vụ noel nhá, sau ngày 24 không đi chơi noel với cô ấy. mình có hỏi ngày 25 nhưng cô ấy nói dối mình là ra phụ mẹ nhưng thật ra là đi với thằng khác mọi người à. Dù cô ấy nói dối bận 25 nhưng hẹn mình 26 này đi cả ngày với mình, cả ngày 25 mình ở nhà tìm mọi địa điểm để được đưa cô ấy đi, rồi tối chứng kiến cảnh đó. Mình suy sụp hoàn toàn, chân không đứng vững. Rồi khi về cô ấy nói là không yêu mình, trước giờ chưa một lần nào yêu mình, tất cả là giả. Mình biết vì mình cảm nhận đó là tình yêu thật nhất của cô ấy. Mình chắc chắn như vậy, mặc dù cô ấy cố gắng phủ nhận và nói những điều đắng cay nhất cho mình. Mình biết cô ấy rất yêu mình nhưng cũng rất hận mình.Nhưng mình biết không phải vậy, cô ấy đã nói dối nói những điều nặng nề nhất, cô ấy đã dùng sự vô tình để bóp nát tim mình. Mình quằn quại đau đớn tìm đủ mọi cách để xin cô ấy cho 1 cơ hội nữa để làm lại (Vì chuyện đó mà bốn ngày nay mình chưa hề ngủ được, uống thuốc chống căng thẳng và an thần cũng méo có tác dụng). Cảm giác như mọi nguồn sống không còn, đứt dây thần kinh ngủ rồi hay sao đấy. Dù mình có làm đủ mọi điều nhưng cô ấy vẫn không đồng ý.Cô ấy đã nói ra tất cả những lỗi lầm khuyết điểm của mình, nói mình hãy sữa chữa và yêu người sau tốt hơn. Cô ấy chỉ muốn làm bạn với mình.Thật sự mình rất yêu cô ấy mọi người à. Đó là người con gái mà mình xác định đến sau này, có quá nhiều kỉ niệm và nhiều thứ không thể nói được ràng buộc. Mình phải làm sao để có thể quay lại với cô ấy đây mọi người? Hãy giúp mình.Mình có cần để chuyện này cho qua một thời gian cho lắng xuống rồi mình tán lại cô ấy được không? Vì mấy ngày nay mình làm cho cô ấy xáo trộn mệt mỏi nhiều quá, bị mẹ cô ấy mắng cô ấy nữa. Mình se phải hoàn thiện lại con người mình rồi từ từ làm lại mọi người nhỉ? Hãy tư vấn giúp mình nhé! Ngàn lần xin cảm ơn.


Lúc gặp chuyện, mình không giữ được bình tĩnh, làm cho cô ấy căng thẳng hơn. Cố gắng tìm mọi cách để níu kéo nhưng cô ấy nhất quyết không chịu.


đây là bức thư cô ấy viết cho mình."Ngàn vạn lần yêu thương và hối hận muộn màng, cũng là ngàn vạn lần xin lỗi và e phải bước tiếp đến tương lai để xây dựng lại từ đầu. Nó đã nát và e K thể quay dọn những mảng tường vỡ vụn đó. E phải tự mình xây lại một căn nhà mới. Nơi e đón nhận sự yêu thương của mọi người. Nơi e có thể giúp đỡ những mảnh đời tan vỡ như e. E K thể quay lại cùng a xây dựng bất kì cái gì đc. Những kỉ niệm đó đối vs e như 2 ng bạn. Và e K coi trọng nó sâu sắc tới mức nhớ hết đc như a. Như một ng a trai cũng một phần nào đó giúp e tốt hơn. Thật lòng e muốn nói cảm xúc của e bây giờ. E chỉ muốn xem anh NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN. Giữa 2 ng bạn vẫn có sự thương nhau do đồng cảm về hoàn cảnh. E K thể xem a như một ng yêu vì đứng trc a tim e như băng lại K bồi hồi K xúc động, K cảm thấy muốn đến vs a. E đã nói rất nhiều e viết KHÔNG ĐỂ CHO ANH NÊN A ĐỪNG NGHĨ E VIẾT CHO A. Và cũng đừng nghĩ e còn yêu a. MỘT HIỂU LẦM SAI KHÁC CỦA A. Dẫn đến MỌI CỐ GẮNG XIN EM CƠ HỘI > đều THẤT BẠI. E sẵn sàng dang tay giúp lấy ng bạn của mình. Chứ e K hề , thật sự a đừng nghĩ ai theo hướng của a. Bây giờ này a giỏi làm ng ta yêu lại thì tìm lại ng cũ của a r hối lỗi vs ngta. Và XIN LỖI a dù a có xin ng ta hàng trăm hàng ngàn lần cơ hội . Chẳng ai cho a đâu. Còn bây giờ . A hãy thôi suy nghĩ về mấy vấn đè tình yêu nhức đầu đó đi. N ko giúp ích gì đc cho a đâu. Nó chỉ làm a rối ren thôi. Ngta K cho mình cơ hội thì mình phải TỰ TÌM CƠ HỘI CHO CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH chứ. Đời ng đau khổ nhất là phải đi xin xỏ ai. Tình cảm rộng mở thế gian này có rất nhiều. Và e DÓN NHẬN ANH VÀO NHƯ MỘT NG BẠN. Chỉ có TÌNH BẠN mới cho chúng ta cơ hội để sống và sống đúng vs BẢN CHẤT của mình.HÃY GIÚP EM VÀ XEM NHƯ ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG A GIÚP E VƯỢT QUA SỐ PHẬN ĐAU THƯƠNG CỦA CUỌC ĐỜI EM. Thật sự mong đc nhận lời thỉnh cầu LÀM BẠN CỦA ANH. Xin hãy cứu vớt e. Còn a ko màng tới lời này mọt mực đòi theo ta mình cho bằng đc thì suốt đời dù a có yêu ai. A cũng sẽ nhận như thế này thôi. ĐỪNG MONG AI ĐÓ SẼ ĐỘNG LÒNG VÌ MÌNH. Trên đời này K phải con ng nào cũng mềm yếu đâu. Lúc CƯƠNG QUYẾT RỒI . Thì dù có NÓI NGẢ NÓI NGHIÊNG, LÒNG TA VẪN VỮNG NHƯ KIỀNG BA CHÂN. A biết câu tục ngữ đấy chứ. Và đó là sự QUYẾT ĐỊNH của em. MONG ANH TÔN TRỌNG EM VÀ ĐỪNG XIN EM CƠ HỘI ĐỂ CÓ ĐC TÌNH YÊU. Tình yêu là phải đến từ 2 CHIỀU. đó là tình yêu đúng nghĩa đấy a à. Chỉ a yêu e, và E THÌ KHÔNG YÊU A. XIN ĐỪNG CHEN NGANG LỜI EM BẰNG 2 chữ NÓI DỐI. Anh dừng cố chấp như vậy, thiệt hại dành cho a cả đấy a à. NẾU EM YÊU ANH THẬT SỰ VÀ KO MUỐN MẤT ANH THÌ DÙ CHO ĐẾN BÂY GIỜ CŨNG LÀ 4 NGÀY RỒI EM PHẢI ĐỘNG LÒNG VÀ THA THỨ CHO NGỪOI EM YÊU CHỨ. Làm sao e có thể một mực nhất định K để rồi e đánh mất tình yêu. NHƯ VẬY LÀ EM NGU EM CỐ CHẤP ĐỂ MẤT ĐI TÌNH YÊU CỦA MÌNH. Nhưng KHÔNG. A phải nhận ra chân lý đó. NÓ SẼ GIÚP ANH DỪNG LẠI VÀ SUY NGHĨ VỀ CẢM NHẬN CỦA NG KHÁC NHIỀU HƠN. Nhớ nhé!!!! ĐÂY LÀ NHỮNG TÂM THƯ CUỐI CÙNG EM MUỐN GỬI ĐẾN ANH. TÌNH BẠN'


Không biết liệu mình còn có cơ hội quay lại về với bạn gái không mọi người nhỉ? Mình rất yêu cô ấy, và tin chắc rằng cô ấy vẫn còn yêu mình. Cô ấy thuộc cung bò cạp.


Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.