Chào các anh chị em. Mình gia nhập diễn đàn cũng lâu rồi, nhưng bây giờ mới có thời gian để giao lưu với mọi người. Nghe đồn là trên đây cũng lắm cao thủ về tình yêu lắm nên mong mọi người có thể tư vấn giúp mình được ko ạ :">


Nói qua chút về tình trạng của bản thân: Đi làm trước khi ra trường và đến nay công việc cũng tạm thời ổn định (24 tuổi). Bố mẹ thì giục đi du học nhưng mình cũng ko muốn lắm 8-|


Vào khoảng tháng 11/2013 khi đi chụp ảnh kỷ yếu với lớp. Có gặp được một em gái sn 92, có xin được chụp ảnh cùng và sau 1 tuần lặn lội tìm thông tin thì cũng tìm được fb của em í (viết tắt là T nhé). Và biết rằng lúc ấy em í vừa chia tay mối tình 4 năm 8-|


Sau khi biết thế thì mình cũng chỉ gửi ảnh cho em, nói chuyện linh tinh và cũng chẳng manh động gì hết ^^!


Một thời gian sau nói chuyện có vẻ thân thân trên fb rồi. Mình mới mạnh dạn mời T đi xem phim vào ngày 1/1/2014. Lần đầu gặp gỡ cả 2 cũng có vẻ ngại ngùng. Đi xem phim ở Royal City, sau đó đi ăn, rồi ghé qua chỗ mấy thằng bạn đang hát 1 chút rồi đưa T về trước 10h.


Trước hôm ấy có 1 thằng bạn của mình cũng rủ T đi xem lễ hội gì của Heniken, em ấy có nt hỏi mình là có nên đi hay ko. Lúc ấy chưa là gì của nhau cả nên mình chỉ bảo là rảnh thì cứ đi thôi, thằng kia ko có ý gì xấu đâu. Sau này thằng bạn mình cũng kể là hôm T cũng nói với nó là đã hỏi mình trước rồi. Từ sau hôm ấy thì thằng bạn mình và T ko liên lạc với nhau nữa :)


Sau lần đi xem phim. Một hôm đi nhậu với mấy anh ở cty, mình lại mạnh dạn nt rủ em ấy đi chơi 1 lần nữa. Em ấy cũng đồng ý. Lần này là đi chơi ở Hồ Tây, chụp ảnh, nói chuyện linh tinh sau đấy đi ăn vặt ở khu KTQD rồi đưa T về sớm.


Mình cũng ko hay nt hay gọi điện cho em ấy lắm. 1-2 ngày 1 lần thôi ạ :">


Lần thứ 3 rủ em ấy đi chơi, lần này T bảo bận vì phải đi với bạn bè, và hẹn mình vào hôm sau. Ngày hôm sau 2 đứa đi dạo quanh Hồ Gươm. Mục đích là nắm tay em í, nhưng nhát quá (24 năm FA), nên ko dám, 2 đứa chỉ sát, chạm tay nhau rồi ^^!


Một hôm mình tự làm cái DreamCatcher, đem đến tặng cho em ấy. Em ấy có nt cảm ơn và khen mình khéo tay.


Hôm 23 tết, em ấy bảo là phải ở lại đợi trả đề án chưa về được, thế là mình với em ấy lại đi chơi. Lần này đến TimeCity, ăn uống, xem phim. Lần này em ấy tự động khoác tay mình, nhìn bao nhiêu con mắt GATO mà hãnh diện lắm ạ :">, nhưng lúc mình mò xuống định cầm tay thì em ấy lại rụt lại 8-|


Sau hôm đấy T về quê, cũng thỉnh thoảng nt gọi điện cho em ấy (~15p/lần). Mình thì ở lại HN làm đến 28 mới được về. Hôm 26 mình dùng một số điện thoại khác gọi định trêu, nhưng vừa nghe giọng T phát hiện ra ngay rồi còn bảo "ngoài anh ra thì còn ai gọi cho em nữa ^^", rồi mình đánh đàn hát tặng T bài "bản tình ca đầu tiên - duy khoa", nghe xong T im lặng 1 lúc rồi bảo xúc động :">


Hôm 28 trên đường về quê có nt cho T, rồi nhận được tin rất là tình cảm "anh về thì báo cho em nhé, để em biết a vẫn được an toàn" :x, tưởng như mọi chuyện diễn biến thuận lợi, nhưng tất cả thay đổi kể từ khi nghỉ tết :(


Về nghỉ tết, thỉnh thoảng 2 đứa vẫn nt gọi điện cho nhau. Kể về các việc hàng ngày...Nhưng 1 hôm uống say quá nt cho T là "anh nhớ em..", nhắn vào lúc đêm, ko nhận được tin nhắn reply. Hôm sau mình gọi điện giải thích là do uống vào phê phê nên nói linh tinh, T vẫn vui vẻ và ko có vấn đề gì.


Một hôm T chụp hình cái DC mà mình tặng rồi làm avt fb, thấy thế mình có nt trọc gẹo linh tinh rồi T nhắn là "em vẫn ko hiểu tại sao đến bây giờ anh vẫn ế" :))


Lúc này mình có vẻ quan tâm nhiều hơn đến T, em ấy thì ngày càng hững hờ. Hôm mùng 8 tết, T có nói là về Hạ Long quê một người bạn để chơi (ở HL có 1 đối tượng mà theo điều tra thì có thể là đang theo đuổi T, tên này sn 93, đẹp zai, nhà có vẻ có điều kiện)


T về đó chơi khoảng 3 hôm. Mình cũng hơi sai lầm là đã manh động hơi sớm. Buổi sáng ngày thứ 2 ở đấy. Mình và T có nt với nhau, t bảo hôm trước có đến nhà một bạn khác, cả ngày ở đó chẳng đi chơi được đâu (nghi ngờ là tên kia), nên mình có lái chủ đề một chút rồi nhắn một tin vô cùng sai lầm "thế e đã đổ người ta chưa để a còn biết đường?"...(nội dung 2 người nt với nhau dài lắm, bác nào muốn đọc thì mình review sau ^^). Thế là e ấy bảo "hiện tại em chưa muốn đổ ai hết"...


Từ sau hôm ấy, T ngày càng rời xa mình hơn :(


Một ngày đẹp trời (11/2 gì đấy), đối tượng tình nghi kết bạn fb với mình, rồi để avt, cover là hình của T. Rồi xưng là ny của T. Mình cũng chỉ chúc mừng rồi bảo "cậu là một gã may mắn nhất mà tôi từng gặp"


Hôm sau, dường như biết được tên kia và mình có nói chuyện với nhau, T nhắn cho mình 1 tin cực dài. Nội dung là T cảm thấy có lỗi, T vẫn chưa nhận lời với cậu kia. Nhưng trong lúc T bị thất tình, cậu kia đã an ủi T rất nhiều và đến bây giờ T dần quen với sự xuất hiện của cậu kia....T xin lỗi vì đã cho mình cơ hội...vv


Mình rep lại: liệu bây giờ anh còn cơ hội để chờ đợi em ko?


T: Nếu em cho anh cơ hội thì bạn kia phải làm sao, em nợ bạn kia nhiều lắm, bây giờ anh nên dừng lại thì tốt cho anh hơn. Em ko muốn làm anh bị tổn thương.


Mình: Trước đây anh đã từng bảo em là anh chấp nhận rủi do, và bây giờ anh ko hối hận.


Sau đó mình có lái chủ đề để giảm bớt căng thẳng....


(nội dung nt với nhau rất dài nếu các bác muốn xem chi tiết thì có thể bảo để mình review sau nhé)


Thế là mọi kế hoạch cho 14/2 đổ bể 8-|


Sau hôm đó mình có xin nghỉ ở cơ quan 2 tuần để ôn thi chứng chỉ, cũng deactive fb, ko liên lạc gì với T nữa luôn. Nghỉ để ôn thi mà tâm trạng nó cứ bứt rứt khó tập trung lắm, 3 ngày đầu chìm trong khói thuốc, đến ngày thứ 4 thì tâm trạng có vẻ khá hơn mới ôn thi được. 1 tuần sau mới nt lại cho T, nói chuyện như những người bạn thôi, T vẫn bình thường và vui vẻ...


Trước hôm đi thi, T có nt chúc mình thi tốt, sau khi thi xong T cũng nt hỏi thăm thi cử thế nào, 2 người lại nt với nhau nhiều...


Tối hôm qua, mình được giao đi bảo trì máy tại nhà máy samsung gần chỗ quê của T (quê của T cách chỗ mình ở khoảng 50km, còn nhà máy kia cách chỗ T khoảng 20km). Thế là tiện đường đem 1 cây xương rồng, khoảng 8h tối gọi T ra nói chuyện 1 chút rồi đưa cho T.


Lúc về nhà T có nt hỏi là đã về đến nhà chưa,...đi đường có chuyện gì thì e biết làm sao... vân vân... rồi bảo "anh tốt quá, nhưng em ko xứng đáng để được như vậy đâu :(("


M: "Hâm ^^!"


T: Em đang nghiêm túc đấy, anh cứ đùa thôi.


M: Anh cũng đang nghiêm túc, đối với ai anh cũng thế thôi. Anh đi tắm đây.


T: Làm mất cả hứng nghiêm túc của em >'