Chào mọi người, mình là người trong bài viết : Liệu mình có còn cơ hội quay lại với bạn gái



Chuyện là vậy mọi người à. Em với bạn gái em từ khi cưa cho đến khi chia tay bây giờ cũng được 2 năm rồi, Trong thời gian yêu nhau, hy sinh, yêu thương, giận hờn, cãi nhau nói chia tay cũng có. Nói chung là nếm đủ các hương vị của tình yêu, nói chung là sâu đậm. cho đến khi cô ấy vào học đại học (đang năm nhất) mọi thứ dần thay đổi.Trong thời gian 2 tháng vừa rồi em làm đồ án để ra trường với cũng đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng em vẫn cố dành thời gian, tình cảm và quan tâm cô ấy rất nhiều. Chỉ có điều em đôi lúc cố chấp, không hiểu tâm lý cũng như suy nghĩ cô ấy.Rồi cũng gần 1 tháng đây, kiểu như đi học đại học được bạn bè nó chọc với thằng kia, thế là thích nhau hay sao đấy rồi nói chuyện đủ kiểu con đà điểu. Rồi thằng kia cũng quan tâm tán tính đủ kiểu.Trước hôm noel mấy ngày thì tụi em vẫn nói chuyện tình cảm, hẹn hò rồi nấu ăn đủ thứ. Nói chung là tình cảm, nhưng rồi xảy ra chút xung đột nên ngày noel hủy đi chơi, sau đó hẹn sang thứ 2 tuần sau mới đi.Rồi thế quái nào tối hôm chủ nhật(sau noel 1 ngày) em thấy cô ấy đi với cái thằng đó và cũng ngay hôm đó chia tay em luôn.Cho đến giờ cũng là 2 tuần rồi, và 2 người đó giờ đang chính thức yêu và hạnh phúc với nhau.Em chỉ muốn hỏi mọi người là:"hai người đó sẽ hạnh phúc được bao lâu?" , "đó có phải là tình yêu thật sự của bạn gái em dành cho người đó hay không? hay chỉ là thay thế?" Vì em vô tình biết được, cô ấy gọi người đó bằng tên thân thuộc hay gọi em thời yêu nhau, cũng nhổ tóc bạc cho người đó như hồi yêu em(em hay nhờ bạn gái em nhổ tóc bạc cho em). Tình yêu cô ấy dành cho em có thật sự không ạ? Em đã năn nỉ và làm mọi thứ để mong cô ấy quay lại nhưng cô ấy nhất quyết cự tuyệt không. Và giờ chặn đứt mọi liên lạc. Nếu lỡ sau này cô ấy muốn quay lại với em. Thì em phải làm sao đây? Em còn rất yêu và thương cô ấy.


Và điều quan trọng nhất. Bây giờ em phải làm sao để có thể quay lại được với cô ấy?


Em xin cảm ơn và mong được tư vấn ạ.