Tình hình là em luôn muốn giữ cho ngày hạnh phúc nhưng em thấy tất cả đàn ông đều không thể chờ đợi được. Em là con một, gia đình đàng hoàng. Em có quen với một người , anh ấy rất tốt , wan tâm , chiều chuộng em nhưng cứ đòi hỏi trong khi em đã nói hết nước, kiu cưới thì diện lý do " anh muốn lấy em nhưng gia đình anh này nọ..bla..bla" rồi nào là " em không tin tưởng anh ...bla" . Anh ấy đã tìm một lý do lố bịch chia tay em. Em đau đớn , tối nào cũng khóc...Lên đây đọc tâm sự của các anh chị em thấy còn chán nản hơn vì hầu như là em hết hi vọng lấy chồng. Em mới 22t thôi nhưng thấy zậy chán quá. Em muốn hỏi các anh chị em như zậy thì có lấy chồng được không...haizzzzzzzzzza