Em chào các chị ! Đây là lần đầu lập topic nên mong mọi người tư vấn cho em với ạ, quả thật bây giờ em đang rất rối....


Em quen anh qua một lần nhầm số điện thoại. Lạ một cái là tuy nhầm nhưng chỗ anh lại khá gần chỗ em ( cách nhau tầm 6km) Lúc đầu cũng chẳng có gì, chúng em nói chuyện qua điện thoại được 2 tháng thì gặp mặt. Trong quá trình nc qua đt trước đây thì cũng khá tình cảm rồi.


Khi gặp nhau đến lần thứ 3 thì anh đã chủ động cầm tay em vuốt ve, lần thứ 4 đã ôm ấp, thơm má, hôn tai :Embarrassment:


Mỗi lần anh làm thế em đều cố né tránh 8-|


À phải nói thêm là ngoại hình em bình thường, không có gì nổi bật. Anh cũng thế.


Chúng em hàng ngày cũng nhắn tin bình thường, giống như nghĩa vụ phải nhắn. Khi buôn chuyện đt thì cũng hay nói đến những vấn đề 18+, anh chia sẻ quan điểm thẳng thắn là thoáng trong chuyện ấy, rồi thời đại này nó thế, blah....blah.....Và em thì rất sợ những lần gặp gỡ tiếp theo anh vẫn muốn đụng chạm thân thể.


Em có tìm hiểu qua về cái thú "chăn rau" trên mạng bỗng thấy chột dạ. Nhưng anh đưa em đi chơi rồi cũng đưa về rất đúng giờ, mỗi cái khi đưa đi chơi a chỉ thích đến chỗ riêng tư để dễ dàng ôm em thôi.


Ở đây có anh chị nào có kinh nghiệm về vấn đề này thì đánh giá giúp em với. Làm sao để có thể biết đc mình có phải rau không ?


Em cũng có tình cảm với anh, em thật sự không biết phải làm sao nữa ?????