Em quen anh khi em vào thực tập tại cơ quan anh làm việc. Anh là người chủ động làm quen với em, đến nay cũng mấy tháng rồi nhưng qua hề anh ko bày tỏ với em mà ám chỉ qua lời nói hoặc tin nhắn. Có thể nói giữa em và anh bây giờ là mối quan hệ ko rõ ràng. Thực sự bây giờ em yêu anh mất rồi nhưng em ko dám bày tỏ vì em ko nắm bắt được tình cảm anh giành cho em là gì, nó mơ hồ quá. Trước khi quen em thì anh đang đau khổ vì người anh yêu đi lấy chồng, vì 1 số lý do mà 2 người ko đến được với nhau mặc dù anh rất yêu chị ấy. Anh chia sẻ với em rất nhiều, mà quả thực qua tìm hiểu em biết những gì anh chia sẻ là thật chứ ko phải chiêu trò tán gái đâu ạ. Mấy tháng qua em cứ lặng lẽ bên anh, chia sẻ và quan tâm anh, biết anh còn nhớ về chị ấy rất nhiều nên em buồn lắm. Có thể là anh có thích em(tự em cảm nhận) nhưng vì chưa thể quên người cũ nên anh chưa muốn tiến tới với em. Nhưng em ko muốn cứ bên lề mãi như vậy, cứ mãi là mối quan hệ ko rõ ràng vậy em nản lắm. Dù là anh có chấp nhận em hay ko thì em cũng muốn anh cho em 1 câu trả lời ạ. Mọi người tư vấn giúp em với ạ? Many thanks!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1