Em và cô ấy quen nhau được 2 tháng. Cô ấy là giáo viên tiểu học đang làm ở nơi em sống, hơi ít nói, sống nội tâm, hay suy nghĩ, hơi nhút nhát. Chính vì vậy khi em xuất hiện, em như 1 người bạn lắng nghe những tâm sự của cô ấy. Bọn em nói chuyện điện thoại 1-2 tiếng là bình thường, nhắn tin nhiều. Sau 2 tuần thì em rủ cô ấy đi chơi, cô ấy gợi ý là đi xem phim, em biết cô ấy nói ít nên sợ là gặp em cô ấy không nói được j nên ừ đi xem phim.


Sau đó bọn em vẫn nói chuyện rất vui vẻ, cô ấy đi đâu hay làm j đều nói cho em biết. Lúc mới quen thì rất bình thường nhưng càng ngày cô ấy lại hay giận dỗi em Ngay từ đầu bọn em đã nói với nhau là sẽ luôn chân thật, nên khi cô ấy tò mò hỏi em về người yêu cũ của em, em cũng cho cô ấy biết, rồi cô ấy xem facebook biết em quen một cô bạn học cùng đại học với em ấy rồi cũng hỏi em là đã quen như thế nào, đi chơi mấy lần, em cũng nói cho cô ấy biết, cô ấy buồn bảo rằng biết đâu em cũng như bao cô gái khác mà anh quen rồi giận em, hay khi cô ấy đi ra đồng gặt lúa giúp bố mẹ tối về mệt, em nhắn tin muộn là cũng giận em, bảo em là không quan tâm. Những lúc ấy, em gọi điện nói chuyện là xong, cô ấy không giận nữa. Nhưng càng ngày bọn em nói chuyện càng trở nên đơn điệu, có lẽ là hết chuyện để nói, quanh đi quẩn lại cũng kiểu như chúc cô ấy ngày mới vui vẻ, chúc ngủ ngon, nói những chuyện hàng ngày.


Tuần thứ 7 thì cô ấy giận em, em hỏi lý do, em ấy nói Em thấy chúng mình nói chuyện quá nhiều, hay thôi k gọi điện, không nhắn tin nữa đến khi em đi dạy rồi thì gặp, em không biết nữa, tự nhiên em muốn 1 mình, em tin vào hành động thực tế chứ k tin vào lời nói, anh nói thương em, quan tâm em, lúc đầu thì em tin nhưng càng ngày khi câu nói ấy lặp lại em lại k muốn tin, lời nói gió bay. Và như mọi lần em lại gọi điện, cô ấy giận nhưng vẫn nghe điện thoại, cô ấy nói muốn ở 1 mình, em tôn trọng, 2 ngày sau em không liên lạc rồi cô ấy chủ động liên lạc lại với em, bọn em lại bình thường.


Tuần thứ 8 cô ấy có việc trên trường nên tối hôm đó cô ấy rủ em đi xem phim. Lúc về em khen cô ấy xinh thì em ấy không vui, cô ấy nói anh nên nói về bộ phim hơn là nói về em, anh nói anh k quan tâm ngoại hình, nhưng em thấy anh cứ ngồi nhìn em rồi khen em này nọ, liệu em tin được không? Rồi cô ấy lại nói lại những câu nói như tuần thứ 7. Có lẽ em quen rồi nên em nghĩ lại gọi điện là xong, nhưng cô ấy nghe và nói với em, em muốn 1 mình, khi nào muốn em sẽ liên lạc lại. Em chúc cô ấy ngủ ngon thì em ấy bảo anh ngủ thì ngủ đi, nhắc em mãi thế. Hôm sau em gọi thì cô ấy không bắt máy. Em để 3 ngày sau thì gọi điện cô ấy không nghe, nhắn tin thì cô ấy bảo với em: “Cái sai của anh là nói quá nhiều, anh càng nói càng giải thích thì em càng không muốn nghe, k muốn tin. Em đã nói để em 1 mình thì xin anh đừng xuất hiện và có lẽ em cũng không muốn gặp lại anh nữa, em không muốn hiểu j cả nên khi anh nhắn tin em chỉ việc xóa là sẽ không phải đọc”. Rồi cô ấy chặn sđt, fb và zalo của em. Gần 1 tuần sau em lấy số khác gọi cô ấy nghe giọng em rồi bảo thôi anh đừng có nói nữa rồi tắt máy. Giờ em chỉ nghĩ là đợi đến tháng 9 khi cô ấy đi dạy em có thể gặp lại cô ấy. Nhưng liệu cô ấy còn muốn gặp lại em không?