Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
b
ba_me_tep
15 năm trước
Báo cáo
Liệu có tình bạn giữa hai người đã từng yêu nhau?
Chắc rất nhiều bố mẹ trước khi cưới một nửa hiện nay đã từng có người yêu cũ nhỉ?
Chuyện của ba_mẹ _tép là như thế này:
Ngày (xa) xưa, mẹ Tép từng có một mối tình thời sinh viên vô cùng lãng mạn.
Khi ấy mẹ Tép là sinh viên năm nhất của một trường kinh tế, chàng là sinh viên năm 1 của BK.
Có những kỷ niệm thật khó để quên như: nhiều hôm mùa hạ trời mưa như trút nước, hai đứa cùng nhau nắm tay chạy trốn cơn mưa như hờn dỗi, để rồi cùng ướt hết và nhìn nhau cùng cười phá lên như những đứa trẻ.
Nhiều bạn ở BK chắc còn nhớ: mẹ Tép và cậu ấy ngồi ở bàn cuối BK, thật bất ngờ thầy giáo gọi mẹ Tép lên chữa một bài Toán khó, mẹ Tép làm được trước sự ngạc nhiên của dân BK lớp ấy (ai cũng biết mẹ Tép không phải quân số của lớp).
Rồi nhiều nhiều kỷ niệm mà không ai đếm được, những kỷ niệm đó ngọt ngào và ngây thơ như cái tuổi 19, 20 vốn có.
Đến bây giờ, cái cảm giác mưa ào ạt ướt hết tóc, ướt hết khuôn mặt và xóa nhòa những giọt nước mắt khi hờn dỗi vẫn là những ký ức khó quên.
Rồi...chia tay. Tình đầu đẹp mà dễ tan như bong bóng xà phòng vậy.
Mẹ Tép gặp và yêu bố Tép. Những kỷ niệm cũ đã quên đi và thay bằng kỷ niệm mới. Bố Tép là một người chồng rất tốt. Bố Tép cũng là người có học vấn cao, cũng tốt nghiệp BK nhưng hơn người yêu cũ của mẹ Tép đến 5 khóa cơ.
Cuộc sống gia đình nhà Tép còn nhiều khó khăn về vật chất nhưng lại vô cùng hạnh phúc, tràn đầy thương yêu.
Rồi, người ấy biết mẹ Tép gặp khó khăn, người ấy liên lạc lại và cũng nhiều câu chuyện cũ được nhắc lại.
Thỉnh thoảng người ấy lại nhắn vu vơ kiểu như:
Có những ký ức càng cố quên thì càng nhớ hơn, hiểu không?
Nhưng về cơ bản, câu chuyện giữa mẹ Tép và người ấy theo hướng hài hước, làm cả hai đều cười.
Mẹ Tép nên làm gì đây? liệu có tồn tại tình bạn kiểu này không?
Mẹ Tép cũng đọc nhiều các Tóp nên đâm phân vân?
Các mẹ cho ý kiến với.
Quảng cáo
Lên đầu trang